@Sơn Kao
Nhà bác mình mở quán net 2005 minh tiếp súc YM từ đó. Chứng kiến YM mang lại liềm vui, kỷ liệm đẹp cho nhiều người nhưng cũng mang lại nhiều cái bụng bầu cho vài em từ lớp 8 cho tới lớp 12.
Đáng nhớ nhất và cũng là vì lý do đó mình thôi luôn Ym! Là khi ym bắt đầu lưu lịch sử chat online( trước lưu offline trên máy) ... tất cả mọi thử mình chat gấu đều đọc đc =))
Nếu được trở về quá khứ , mình rất muốn quay về cái thời này , Cái thời đạp xe vô mấy cái quán net 1h=3000vnd , thời của những ca khúc "làn sóng xanh", vào mấy cái blog để nghe nhạc, thời đấy nó rất là đẹp đối với mình , chat yahoo thích nhất là xem webcam mấy bạn nữ , còn ai mà vô room chửi thì ném boom yahoo cái nick đó , hihihi.
Có 1 điều là Mạng thời này rất chậm , mình tải cái file 45MB mà gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ , gặp ngay 99% mà cúp điện là xong luôn 😁 hihihi
Mình dậy thì muộn, nói thì làm xàm, chả có mối tình nào thời đi học, bị gái tẩy chay xa lánh, toàn dùng Yahoo rủ mấy thằng bạn đi đá banh với chơi game huhu.