Nói thật với các bác, cảm giác lúc đầu của em thì Winner chẳng khác j cô gái xấu xí cả, nhìn chẳng vào mắt tí nào. Nhưng đến giờ sau 6 ngày 7 tiếng và 8 phút và 9 giây cảm giác đối với em bây h không còn xấu xí tẹo nào cả, có thể nói càng nhìn càng thấy mê, càng đẹp.
Tại sao lại gọi e là cô gái xấu xí, đúng vậy. Vì như người ta thường nói “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp“, Winner cũng vậy, không hề xấu chỉ có cái là chưa đc làm đẹp thôi, và tôi nhận ra điều đó.
Đối với các bạn chắc cũng có 1 cảm nhận như vậy, nên thường hay chê về ngoại hình của Winner, rằng xấu hơn… thế này thế nọ nhưng về nội thất thì ai cũng phải công nhận là Winner không hề thua kém 1 ai và có khi lại còn nổi trội hơn. ( so với dòng 150cc nhé )
Nên nếu a e nào thích thì cứ nhích, mua xe thôi, muốn đẹp hơn thì thay đổi 1 chút, còn không thì giữ tinh thần lạc quan là yêu em yêu cả trong lẫn ngoài, đừng thay đổi để làm hài lòng thiên hạ.
Và chốt lại mình thích thì mình mua thôi 😁
Chỉ cần trang điểm thôi là các em đã thay đổi chóng mặt rồi.
Tại sao lại gọi e là cô gái xấu xí, đúng vậy. Vì như người ta thường nói “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp“, Winner cũng vậy, không hề xấu chỉ có cái là chưa đc làm đẹp thôi, và tôi nhận ra điều đó.
Đối với các bạn chắc cũng có 1 cảm nhận như vậy, nên thường hay chê về ngoại hình của Winner, rằng xấu hơn… thế này thế nọ nhưng về nội thất thì ai cũng phải công nhận là Winner không hề thua kém 1 ai và có khi lại còn nổi trội hơn. ( so với dòng 150cc nhé )
Nên nếu a e nào thích thì cứ nhích, mua xe thôi, muốn đẹp hơn thì thay đổi 1 chút, còn không thì giữ tinh thần lạc quan là yêu em yêu cả trong lẫn ngoài, đừng thay đổi để làm hài lòng thiên hạ.
Và chốt lại mình thích thì mình mua thôi 😁
Chỉ cần trang điểm thôi là các em đã thay đổi chóng mặt rồi.