Mình sợ HP! Cái máy đầu tiên là Pavillion dv9000 mua 2007, gần 3 năm thì hư cái card đồ hoạ (hãng xác nhận lỗi trên toàn thế giới) phải thay main. Năm 2010 thấy Envy 17 ra đẹp quá, cũng bấm bụng mua hy vọng kỳ trước là do xui, gần 3 năm sau nó hư nguồn và một bộ phận khác cũng phải thay main!!!
Hãng chỉ nhận sửa chữa trong thời gian bảo hành, sau thời gian đó là chỉ qua các công ty uỷ quyền như Hồng Cơ... Các công ty này cũng chẳng mặn mà gì, làm mình phải tự lên mạng tìm mua main thay thế từ Mỹ rồi chuyển về VN! Mà dòng này sau 3 năm là tìm linh kiện thay thế đỏ con mắt luôn.