Vừa tối qua đánh rơi cái bộp con M7 từ trên tay cao hơn 1m xuống đất, lăn lông lốc thêm vài phát nữa xuống dưới mặt đất, mà ai đã dùng dòng One từ M7 trở lên là biết các máy dòng one nặng hơn cầm đầm tay hơn rất nhiều so với các máy bằng nhựa của hãng khác, thế mà rơi không bị làm sao, mà đáng nói là trong hơn 2 năm dùng M7 thì lần rơi này là lần thứ n rồi. Vẫm tin yêu chất lượng của HTC, hồi M8 và M9 ra cũng muốn mua lắm nhưng cái tội của HTC là làm điện thoại bền quá chẳng muốn thay đổi 😁
Ultrapixel của HTC đã thất bại thảm hại! Nhớ đấy, ko cần Mpx cao, chỉ cần tối ưu sao cho chụp đẹp nhất!
Bây giờ đa số máy chụp hình chụp ban ngày đều chụp đẹp như nhau. Vậy nên ăn thua ở chỗ thiếu sáng, ngược sáng, macro, chụp đêm... mới là thứ ăn tiền! Hãy nhìn cách LG đang làm, từ chỗ cam tệ nhất quả đất trên G, G2, G3 thì G4 đã lột xác hoàn toàn, ăn luôn cả Samsung vốn có cam bá từ trước giờ!
Rất hấp dẫn. Như kiểu ultra pixel huyền cmn thoại đó hả ;)) bỏ mảng cao cấp, hạ giá thành và tập trung mảng trung cấp sẽ tốt hơn cho htc. Chất lượng gia công của htc lag rất tốt nhưng hơi bị atsm khi định giá dòng trung cấp
Giám đốc tài chính thì chỉ nên nói về dòng tiền và giá trị doanh nghiệp thôi. Biết éo gì về Camera mà phát bẩu. Sao nó k nói htc sắp hết tiền và bán mình nhỉ.