Em mới mua cục pin ở đó ạ, cửa hàng vắng như chùa bà đanh và có mấy cái điện thoại để trưng bày, giá bán đắt lòi kèn, đặc biệt là phụ kiện ví như cục pin DHD của em mới mua giá 790k thấy đắt nhưng nhỡ vào hỏi mua ròi, phần cũng do ngại với gái, phần vì tìm chỗ mua cả tuần nay. Tóm lại là thằng HTC này nếu không có cải tiến (cả về mẫu mã, tính năng sản phầm cũng như kênh phân phối, và giá cả...) thì khách của nó sẽ càng ít dần, ngay cả khách hàng mê nó cũng cảm thấy nản.
Thực chất ra Đại lý ủy quyền của HTC tại Việt Nam là Hồng Quang. Mình có mua tai nghe tại đây nhưng nhìn kỷ so với tai nghe zin thì mới biết là hàng fake [-o< Hy Vọng HTC Việt Nam có biện pháp với việc này 😔(