Một sự kiện đang khiến người Trung Quốc phẫn nộ ngay cả với chính Huawei, tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Đại Lục, vì cách mà họ đối xử với nhân viên lâu năm sau khi nghỉ việc. Hồi tháng 1/2019, Li Hongyuan, nhân viên từng phục vụ Huawei 13 năm ròng bị bắt vì tình nghi tống tiền, mãi đến tháng 8/2019 anh này mới được thả vì “không đủ chứng cứ”. Nam kỹ sư 35 tuổi này trước khi nghỉ việc đã đàm phán để lấy 300 nghìn Tệ, cỡ gần 1 tỷ Đồng tiền đền bù hủy hợp đồng. Khi không được chấp nhận, anh đâm đơn kiện Huawei. Để không phải trả tiền bồi thường hợp đồng, Huawei chuyển số tiền đó vào tài khoản cá nhân của Li, rồi báo công an Thâm Quyến bắt giữ anh này vì “tống tiền”.
Trên Weibo, ngay lập tức những con số “985, 996, 035, 251, 404” trở thành những từ khóa hot. Ý nghĩa của chúng như thế này: Hongyuan, tốt nghiệp một trong 985 trường tốt nhất ở Trung Quốc, vào công ty làm việc theo kiểu “996”, từ 9h sáng đến 9h tối liên tục 6 ngày trong tuần, rồi nghỉ việc lúc 35 tuổi, để rồi bị giam 251 ngày, và tất cả những tài liệu và nội dung liên quan về sự việc trên mạng đều bị xóa sạch (404).
Sau khi được thả, tòa án Trung Quốc trả cho Li 107.522 Tệ, hơn 350 triệu Đồng tiền “tổn thất tâm lý và thể xác” vì bị giam giữ mà không có bằng chứng. Trong bức thư gửi tới CEO Nhậm Chính Phi, Li viết: “Tôi không muốn làm rùm beng mọi thứ, xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã nói sự thật, ngay cả khi điều đó khiến tôi phải trả giá đắt. Nói về việc bị bắt giữ, cha tôi đã bị sốc và từ trần, còn con tôi thì sống trong sợ hãi.”
Việc Huawei bị phản đối ở chính quê nhà Trung Quốc thật sự là điều rất hiếm gặp, vì người Trung Quốc thường coi Huawei là niềm tự hào dân tộc. Sau sự kiện tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm Huawei hợp tác với các tập đoàn Mỹ, doanh số smartphone của Huawei tại thị trường quê nhà đã tăng vọt, đó chính là hệ quả của niềm tự hào dân tộc đó.
Trên Weibo, ngay lập tức những con số “985, 996, 035, 251, 404” trở thành những từ khóa hot. Ý nghĩa của chúng như thế này: Hongyuan, tốt nghiệp một trong 985 trường tốt nhất ở Trung Quốc, vào công ty làm việc theo kiểu “996”, từ 9h sáng đến 9h tối liên tục 6 ngày trong tuần, rồi nghỉ việc lúc 35 tuổi, để rồi bị giam 251 ngày, và tất cả những tài liệu và nội dung liên quan về sự việc trên mạng đều bị xóa sạch (404).
Sau khi được thả, tòa án Trung Quốc trả cho Li 107.522 Tệ, hơn 350 triệu Đồng tiền “tổn thất tâm lý và thể xác” vì bị giam giữ mà không có bằng chứng. Trong bức thư gửi tới CEO Nhậm Chính Phi, Li viết: “Tôi không muốn làm rùm beng mọi thứ, xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã nói sự thật, ngay cả khi điều đó khiến tôi phải trả giá đắt. Nói về việc bị bắt giữ, cha tôi đã bị sốc và từ trần, còn con tôi thì sống trong sợ hãi.”
Việc Huawei bị phản đối ở chính quê nhà Trung Quốc thật sự là điều rất hiếm gặp, vì người Trung Quốc thường coi Huawei là niềm tự hào dân tộc. Sau sự kiện tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm Huawei hợp tác với các tập đoàn Mỹ, doanh số smartphone của Huawei tại thị trường quê nhà đã tăng vọt, đó chính là hệ quả của niềm tự hào dân tộc đó.
Theo Guardian