Huawei và Leica – Nào mình cùng nổ

henryduc96
10/7/2016 6:13Phản hồi: 13
Huawei và Leica – Nào mình cùng nổ
Huawei và Leica – Nào mình cùng nổ
Trên máy bay, mọi người được thông báo là động cơ bất ngờ bị yếu, nên ai thấy gì không cần thiết thì vứt xuống để giảm trọng lượng. Một người Mỹ đem cái vali sang trọng của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta bảo: “Vali đô la ấy mà, ở Mỹ thiếu gì đô la!”. Một người Nam Phi đem cái hòm tuyệt đẹp của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta đáp: “Hòm kim cương ấy mà, ở Nam Phi thiếu gì kim cương!”. Người Việt Nam đứng gần đó đạp hai ông này rơi xuống. Mọi người đang sửng sốt thì ông ta bảo: “Người ấy mà, ở Việt Nam thiếu gì thằng nổ như vậy!”


Hôm qua, Huawei, tập đoàn viễn thông to bự đến từ Trung Quốc đã chính thức giới thiệu dòng smartphone mới P9 tại thị trường Việt Nam, sau 2 tháng có mặt ở thị trường quốc tế. Nhìn cái cách đánh bóng thương hiệu lố lăng, dễ dàng nhận thấy đảm trách truyền thông cho P9 nếu không phải là Nguyễn Tử Quảng thì chắc chắn là truyền nhân của anh.

Lép bép lép bép lép bép
Đầu tiên, chào mừng bạn đến với chuyện lồi lỏm của cái camera. P9 được đem ra so sánh trực tiếp với “Brand A” (Apple) và “Brand B” (Samsung), họ khoe khoang rằng camera của họ không lồi, ờ, rồi sao? Camera thì chụp đẹp hay không, chụp ra ảnh chất lượng hay không, khoe lồi hay lỏm chỉ chứng tỏ một điều là dùng cảm biến camera có kích thước lớn hay nhỏ. Hay là họ nghĩ rằng Samsung và Apple không đủ “thông minh” để dùng cái cảm biến nho nhỏ cho nó không lồi. Cảm biến nhỏ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng ảnh, mời google, nói ra dài quá.

Tiếp theo, các bạn hãy đến với dung lượng pin, đội truyền thông Huawei tung ra đòn đánh vào dung lượng pin của “Brand A”, thằng quỷ kia có 1715 mAh à, trong khi tao 3000 mAh lận, thua đứt đuôi nhé. Chưa kể chuyện so dung lượng pin một bạn chạy Android và một bạn chạy iOS quả là hài hước, thì người ta chợt nghĩ sao không so với Brand B nữa nhỉ? à, Brand B có con 3000 mAh và 3600 mAh, cá biệt thằng A9 Pro nó lên tới 5000 mAh, thôi khó quá bỏ qua.

Tiếng lép bép nữa đến từ “doanh số bán hàng ấn tượng”. Theo Huawei công bố, đã có hơn 2,6 triệu đơn đặt hàng trên toàn thế giới mua Huawei P9 và P9 Plus chỉ trong vòng 6 tuần sau khi được ra mắt. Nhưng thực tế, số lượng đặt hàng từ các nhà bán lẻ ở Việt Nam đang ở con số rất thấp, số đặt cọc trước là cực kỳ thấp. Chắc dân Việt đều giống anh chàng trên máy bay ở câu chuyện kể phía trên.


Những cú phốt
Chuyện của Huawei P9 và Leica là một thiên bi hài kịch có cao trào, có kết thúc nhưng lại không có hậu. Khi công bố Leica là đối tác với mình Huawei luôn lập lờ chuyện hợp tác sâu đến đâu, liệu có sâu lút cán luôn không. Nó khiến cho người dùng tưởng rằng họ sắp được trải nghiệm một cái camera của Leica, một cái tên danh tiếng, một thái sơn bắc đẩu trong làng máy ảnh, trên một chiếc smartphone Trung Quốc. Nhưng sau đó, mọi chuyện không thể “như một giấc mơ” (Mỹ Tâm) được.

Leica thỏ thẻ cho biết là họ chả có làm cái ống kính hay cảm biến nào cho Huawei cả, mà cái được trang bị trên P9 là của hãng Sunny (not Sony), một hãng chuyên làm cảm biến camera di động lớn nhất thế giới (chủ yếu cung cấp cho smartphone Tàu). Leica chỉ hợp tác ở khâu “cấp chứng nhận đạt chuẩn hình ảnh”. Giới công nghệ cũng tiết lộ rằng “những tùy chọn của Leica vẫn luôn có sẵn, chỉ cần bạn đạt được tiêu chuẩn quang học tối thiểu (theo mức chọn) là Leica đóng dấu cho bạn”. Không biết giấy chứng nhận của Leica có đắt không, chứ giấy chứng nhận ở Việt Nam (kể cả chứng nhận tâm thần) cũng không đắt lắm.
Cú “há miệng mắc quai” tiếp theo của P9 đến từ chuyện khoe ảnh chụp. Các hãng điện thoại khoe ảnh chụp để PR cho camera của họ là rất bình thường, đáng nhớ nhất hẳn là bức ảnh mà Nguyễn Tử Quảng khoe khả năng “chụp hình lấy nét sau” của B Phone, bức hình đó được lấy từ internet. Không biết Huawei có tham khảo từ anh Quảng hay là Nokia ngày xưa hay không mà họ vô tư dùng một bức hình chụp bằng DSLR và bảo rằng đấy là do P9 chụp.

Huawei quên rằng họ đang nhảy múa giữa giới công nghệ, những người rành rẽ hàng đầu, họ làm thế khác nào đem giấy bọc lửa, “đánh trống qua cửa nhà sấm”. Một tấm ảnh post lên vẫn còn exif là chụp bằng Canon EOS 5D Mark III, kết hợp cùng ống kính EF 70-200 f/2.8 IS II USM mà vẫn khoe khoang được thì quả là rất dũng cảm.

Liệu có thể là “chuẩn mực mới cho điện thoại nhiếp ảnh”?


Chuyện khoe khoang tiếp theo của đội truyền thông Huawei là tuyên bố hùng hồn, P9 sẽ là “chuẩn mực mới cho điện thoại nhiếp ảnh”, nghĩa là đánh bật cả Samsung, Apple, LG, Sony … để thiết lập một chuẩn mới, thật khủng khiếp, thật sợ hãi.

Quảng cáo


Để tăng sức nặng cho lời nói của mình, họ thuê một đống nhiếp ảnh gia, cả thế giới và Việt Nam, chụp hình với P9, đương nhiên chụp xong có photoshop hay không thì không ai biết, vì chỉ chiếu lên cho coi hoặc rửa ra nhìn cho đẹp. Một điều nữa là nhiếp ảnh gia chụp đẹp, vậy người thường chụp auto có đẹp được không? Không biết luôn, không thấy họ khoe ảnh của người thường chụp, ví dụ như Mỹ Tâm chụp chẳng hạn.

Sao không khoe hình Mỹ Tâm chụp?


Hãy nói đến một chút về cái camera P9 này. Về chụp thiếu sáng, khẩu độ f/2.2 đảm bảo thua banh xác f/1.7 của Galaxy S7 và thậm chí f/1.9 của Galaxy A9 Pro (cùng tầm giá với P9), hẳn nhiên cũng thua luôn LG G5 với f/1.8. Lượn một vòng quanh cái site đăng hình PR cho camera của P9 đều thấy hình chụp ban ngày và hình … trắng đen. Cái này cũng khó quá, thôi bỏ qua, chắc Huawei họ định nghĩa lại chuẩn mực theo kiểu khác.
Tính năng được gọi là “xóa phông” hay là Boker Mode của P9 được khoe khá nhiều thực chất lại là dùng phần mềm để làm mở hậu cảnh. Vẫn cái phần mềm đó, họ khoe rằng có thể chỉnh khẩu độ camera khi chụp được, khẩu giả lập có thể lên đến f/0.95, ớn hồn chưa. Việc dùng phần mềm xóa phông khá ổn với những tấm có tiền cảnh và hậu cảnh rõ ràng, nếu với những hình phức tạp, kết quả sẽ ra rất buồn cười. Nói chung tính năng này thuộc dạng chơi cho vui.

Đây, xóa phông mịt mù từ P9 đây
Trang công nghệ danh tiếng Theverge đã chốt hạ một câu về camera trên P9: “chả có gì giống với một máy ảnh Leica”, nghĩa là mèo vẫn hoàn mèo và cho rằng “Leica đặt logo lên cùng với Huawei là một sai lầm”. Cũng có khi Huawei định nghĩa chuẩn mực mới cao xa quá, chúng ta theo không kịp hoặc không hiểu.

Marketing thế nào?
Tiếp bước Oppo với phong cách “quăng tiền không phải nghĩ”, Huawei theo thông tin hành lang hàng nước chè đầu ngỏ là được cấp chi phí marketing lên đến hàng chục tỷ USD trên toàn cầu, tỷ đô đấy ạ. Nên liệu có ngạc nhiên không khi họ thuê cả Messi, Henry Cavill, Scarlett Johansson … và ở Việt Nam là Mỹ Tâm làm đại diện thương hiệu. Cơ bản, tiền đấy quăng ra cũng đè chết giới trẻ Việt Nam rồi.

Quảng cáo



Họ biết rằng không thể nào thay đổi được quan điểm của giới công nghệ nếu sản phẩm không thực sự nổi bật, nên chiến lược sẽ là đánh vào giới trẻ và những người không biết nhiều về công nghệ, phủ sóng mọi nơi và hướng vào các ca sỹ, diễn viên, người mẫu, nhiếp ảnh gia, các KOL. Chiến lược này Oppo đã từng làm rất thành công ở Việt Nam.

Liệu có dám mua?
Hãy nhắc một chút đến tập đoàn Huawei. Người sáng lập và hiện là chủ tịch của Huawei là Nhiệm Chính Phi, một cựu quân nhân của quân đội Trung Quốc (PLA). Theo báo cáo về Huawei do Nathaniel Ahrens thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Hoa Kỳ (CSIS) công bố hồi tháng 2.2013, Nhiệm Chính Phi từng làm việc trong một cơ quan nghiên cứu của PLA, giữ vị trí lãnh đạo. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi tập đoàn này từng tài trợ rất nhiều tiền cho các hoạt động của PLA, cũng như giành được các hợp đồng viễn thông cho quân đội.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng Huawei là “cánh tay nối dài của chính quyền Trung Quốc”, một công ty mà chính phủ mới là chủ sở hữu thực sự đứng phía sau lưng. Huawei gốc là một công ty thiết bị viễn thông và đối tác nước ngoài lớn đầu tiên của họ (sau khi các nước khác đều từ chối) chính là Việt Nam.

Năm 2012, Hạ viện Mỹ bất ngờ công khai việc nghi ngờ Huawei và ZTE có liên quan đến tình báo Trung Quốc và đe dọa an ninh nước này. Ngay sau đó, Australia (Úc) cũng đã không cho phép Huawei tham gia dự án xây dựng Mạng Băng rộng Quốc gia (NBN), và đưa ra lý do “quan ngại về an ninh mạng”. Tiếp đến là Canada đã dẫn "lý do an ninh quốc gia" để loại công ty Huawei trong việc giúp xây dựng mạng thông tin của chính quyền nước này.
Với một lịch sử ấn tượng như thế, nếu chúng ta thuộc dạng “trên răng dưới ca tút”, chả có gì để mất thì cứ thoải mái mua mà dùng nếu thích và hợp túi tiền. Còn nếu ngược lại thì nên cân nhắc suy xét, 11 triệu có thể có được những lựa chọn tốt khác như Galaxy A9 Pro (hay Galaxy A7) hoặc Apple iPhone 5 SE hoặc LG G5, sao phải mạo hiểm!
Nguồn: Hdvietnam-BuiAn
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cũng đẹp và tinh tế đó
@TrangThyTran mình thấy huawei p9 có gì đẹp đâu ?? chẳng qua là 1 sản phẩm lai tạp giữa nhiều hãng y như nồi cháo heo =))
Bài viết rất nhộn 😃
Dìm hàng có sáng tạo.....
@cucucu cái này không phải dìm hàng nhé bác
ngay cả trang the verge của nước ngoài họ cũng nói là
"Huawei P9 announced: a dual-camera flagship with Leica certification" - Dịch sang Tiếng Việt là Huawei P9 ra mắt sản phẩm hàng đầu với camera kép và CHỨNG CHỈ TỪ LEICA
Nguồn: http://www.theverge.com/2016/4/6/11376306/huawei-p9-announced-leica-specs-release-date-price-photos
Bài từ hdvietnam thì ngon r
henryduc96
TÍCH CỰC
8 năm
@Huungfgdekfkf mình thích nhất là câu trả lời này của bác 😃
1 like cho bác ^^
@henryduc96 hâm mộ bác từ lâu 😁
Túm lại là nói không với điện thoại từ TQ: lenovo, asus, zenfone, huawei, oppo ... đọc cấu hình thì siêu khủng, trên tay thì còn được 50%, sau 6 tháng sử dụng còn được 20% cái siêu khủng đó.
@Heesun bạn nói rất chính xác
Căng, mình dùng phillip v387 cho lành.
@nui dt philips cũng là của khựa rùi bạn ah`
mấy bài này đọc vui, nội dung công phu. Nhưng đừng hòng dc lên trang chủ nhá.
Haha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019