Sông Hương là linh hồn của cố đô Huế, và Ca Huế là một loại hình văn hóa đặc trưng. Hằng đêm những thuyền Rồng lung linh huyền ảo, điệu nam-ai nam-bằng xuôi dòng Hương làm thổn thức bao người yêu Huế. Theo chân Thu Sang - một ca Huế trẻ đam mê với dòng nhạc truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống hàng ngày của cô, những khó khăn trong cuộc sống và quá trình rèn luyện để luôn theo đuổi ước mơ của mình. Loạt ảnh và câu chuyện ảnh được chụp và kể của bạn Hiếu Trương.
Chuyện rằng có một thiếu nữ - Nguyễn Thị Thu Sang hiện là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại khoa Du lịch, Đại học huế.
Chuyện rằng có một thiếu nữ - Nguyễn Thị Thu Sang hiện là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại khoa Du lịch, Đại học huế.
Nhớ về thời tuổi thơ của mình, điều Sang nhớ nhất là những khúc ca Huế được Dì ruột ca cho nghe. Đam mê cứ thế lớn dần lên mỗi ngày và đến năm 17 tuổi, Sang quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Sang tham gia câu lạc bộ Hướng dẫn viên, ngành học của cô tại Khoa du lịch - Đại học Huế.
Thu Sang – cô ca Huế trẻ với niềm đam mê dòng nhạc truyền thống.
Hàng đêm, trên dòng sông Hương là những dãy thuyền Rồng lung linh sắc màu.
Quảng cáo
Những điệu ca Huế thấm đẫm trong ký ức của cô gái trẻ, dòng nhạc truyền thống mà giờ đây, cô đang góp phần lưu giữ.
Đó là những thiếu nữ yêu dòng nhạc truyền thống Ca Huế. Có lẽ theo đuổi nghề này cũng không ít khó khăn. Theo Sang một ngày để thêm câu chuyện cuộc sống cụ thể của bạn. Sang bắt đầu một ngày ở chợ sớm Đông Ba.
Quảng cáo
Tôi đi cùng Sang qua chợ vào ngày rằm nên cô tranh thủ mua thêm ít hoa và trái cây.
Ngày cuối tuần, không phải đến trường nên Sang dành thời gian này để tới thăm Dì Loan – Dì ruột và cũng là người hướng dẫn cho cô những câu ca đầu tiên.
Dì của Sang - Cô Phan Thị Loan là một người ca Huế được đào tạo từ Trường Văn hoá nghệ thuật và hiện đang làm ở Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Với gần 20 năm trong nghề, Dì đã chỉ dạy cho Thu Sang là những kiến thức cô đọng và quý giá nhất. Hai Dì cháu thảo luận về cách hát trong lăng Tự Đức.
Sau đó, Sang tới Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng để được thưởng thức phần trình diễn của các chị các cô ca Huế chuyên nghiệp mà Sang hâm mộ.
Buổi trưa, Cô trở về nhà với hai em nhỏ, ba chị em thường ăn cùng nhau, mẹ của cô thường ăn sau vì thường vễ trễ do bận bịu với công việc buôn bán.
Bữa cơm gia đình mộc mạc.
Cô thường tranh thủ tập trang điểm khi rảnh rỗi. Trước mỗi buổi biểu diễn, cô đều tự trang điểm cho mình.
Lặng một chút, trước mỗi công việc
Đây là nơi đỗ của các thuyền để đưa đón khách cũng như các cô ca Huế.
Nổi bật trong bến thuyền khá tối này là ánh đèn nhiều màu sắc từ các thuyền rồng đang neo đậu.
Đôi khi trong lúc chờ đoàn di chuyển muộn, cô và bạn thường tranh thủ làm bài tập ở trường.
Cô lên thuyền thay trang phục và trang điểm tranh thủ trong lúc các chị đang chuẩn bị đèn hoa đăng cho khách.
Buổi biểu diễn bắt đầu, thông thường trong mỗi buổi diễn, cô sẽ hát đơn và sau đó hát đôi cùng các đàn anh, đàn chị. Chụp ảnh giao lưu với một đoàn khách đến từ Thái Lan.
“Bộ Ly” là một nhạc cụ đặc trưng thường được sử dụng trong ca Huế.
Các cô ca Huế đang thắp nến cho khách thả đèn hoa đăng.
Khoảng lặng sau mỗi đêm diễn khi thuyền trở về bến thuyền.
Dù công việc chiếm hầu hết thời gian và sức lực, nhưng các cô ca Huế vẫn không hề giảm đi niềm tin với nghề.
Thu Sang đang selfie với chủ thuyền và chị em trong đoàn.
Tất bật với việc chuẩn bị cho các buổi diễn, các cô ca Huế thường bỏ bữa hoặc chỉ ăn nhẹ trước các buổi biểu diễn. Sau các show, các cô mới tranh thủ ăn ở ngay các quán ăn vỉa hè ven đường.
Vào mùa cao điểm của du lịch, Sang và các chị em trong đoàn có khi phải diễn liên tục tới 10,11h đêm.
Những hôm không có lịch diễn, Thu Sang vẫn đến bến thuyền để gặp gỡ và học hỏi thêm từ các đàn chị. Cô thích ngắm sông Hương từ cầu Trường Tiền, nơi cô có thể thu vào tầm mắt mình toàn cảnh dòng sông. Ánh sáng từ những con thuyền Rồng dày đặc trên sông cũng giống như thắp lên hy vọng về tương lai với niềm đam mê ca Huế.
Huế vào mùa mưa nên công việc và di chuyển của cô cũng vất vả hơn.
Ở khá xa trung tâm và thường trở về muộn do công việc, nên đường về nhà của Sang thường rất vắng vẻ.