@tlzlord
đúng là quy định phải như thế, nhưng đợt vừa rồi mình sang Lào ko thấy bóng dáng chú police nào đi từ Nậm Cắn- Xiêng Khoảng- LuangPrabang-Vientine- Cầu Treo
Bài viết hay, súc tích và bổ ích, đang chuẩn bị một chuyến đi xuyên VIệt-Cam-Lào (Vờ-Cờ-Lờ) với nhóm bạn để Vui-Cả-Làng nhưng chưa biết thủ tục "ló như thế lào" nên đang lo Vãi-Cả-Lờ, may gặp được bài này nên mừng như được Vớ-Cái-Lờ.
Sau vụ police Cam bị kỷ luật do ăn tiền của biker Việt thì ae sau này đi Cam sẽ khó khăn hơn nếu giấy tờ ko hợp lệ, lưu ý là bằng lái của VN và bằng quốc tế do Tổng cục đường bộ cấp theo công ước Viên cũng ko hợp lệ khi sử dụng ở Cam nhé, chỉ có bằng lái quốc tế ATT hay gì đó mình quên rồi mới hợp lệ thôi. Mà đường xá ở Cam nhỏ và xấu hơn ở SG nhiều
Bữa chạy qua Lào bằng xe máy, thằng công an đứng từ xa ngó mình vì không hiểu mình là thể loại nào (do ăn mặc hơi dị), lúc tới gần nó mới phát hiện ra và chạy ra đòi bắt mình, mình đang chạy 80, tăng lên 90 rồi dzọt luôn, haha... Vậy mà tới Pakse vẫn bị chụp, do mặc áo ba lỗ quần sọt lại còn mang máy ảnh phía trước bụng nên tụi nó nhận ra ngay...
Sáng Thái Lan đa phần dân việt sang là tìm gái để phê pha. Còn sang lại cảm pua chia chủ yếu là để đánh bạc. Còn việt nam thì chưa biết sáng vì mục đích gif nữa.