Nhiều thanh niên comment hài vl. Quán cf cho hút thuốc không lẽ mấy chú vào rồi bắt người ta ko hút. Người lịch sự sẽ không hút khi có trẻ em bàn kế bên, nếu là phụ nữ thì tìm cách phả hơi lên trời.
Còn các nhà đạo đức học, thanh niên trai tráng ko chịu được thì tìm bàn khác hoặc qua quán khác mà ngồi. Người ta hút đã lựa quán được phép hút mà ngồi, mấy đứa ưa ngồi kế hửi hơi rồi lại nói đạo lý, hài vl 😆)
Cái vấn đề này chắc nói tới nói lui ko biết bao lần rồi, nói chung chỗ nào cấm thì ko hút, chỗ nào ko cấm thì hút được, chỗ nào ko cấm nhưng có người già trẻ em, phụ nữ, cũng ko nên hút
Ko có biển cấm thì hút thôi. Nhưng hút thì thấy phụ nữ hoặc nhất là trẻ con thì ko nên hút. Vn ta đó dường như là văn hoá mịa rồi. Nhật bảo ném 1 điếu thuốc xuống đường mất 1 giây. Nhưng nhặt cái điếu thuốc đó lên phải mất đên cả 100 năm hoặc hơn. Do ý thức thôi. Còn mình đi ngồi uống caffe vỉa hè hoặc ngồi trà đá mà có chú nào khệnh khạng ra bảo như thag đăng trên face xem đầu có lỗ chỗ tổ ong ko 😆 khi nào mỗi người nhai 1 viên kẹo cao su ném rác vào thùng rác thì may ra có. Hãy đợi 100 năm nữa hãy nói tiếp