Lũ ngu dốt vô văn hóa, phải nói nặng lời vậy. Nhiều thằng phụ nữ trẻ con ngồi đầy ra mà vẫn phì phèo. Thậm chí có thằng chở vợ bầu con nhỏ cũng vẫn hút.
Hút mà phà vào mặt người khác nghe có vẻ hơi quá, em cũng hút nơi công cộng nhưng cũng khéo léo chọn chỗ ít người ngồi,hoặc cuối gió,xa điều hòa,nếu đông quá thì khéo thả khói xuống dưới, chứ ai lại phả vào người khác.... ^^
Cái ý cuối , theo ý kiến của mình bạn chủ thớt nói không sai chút nào , nhưng mấy ai hút thuốc mà có ý thức rõ ràng . Công nhận là buồn thật !!!
Mình đây cũng là người nghiện thuốc lá lâu năm đây nhưng khi muốn hút thì cũng phải nhìn nhận và hút đúng nơi đúng chỗ .
* Trong nơi làm việc : mình làm ở môi trường làm việc tự do , không nói dóc chứ hầu như 99% mọi người ở đó hút thuốc một cách vô tội vạ , họ thích là hút không đoái hoài đến người xung quanh . Còn mình thì không !!! Giờ làm việc là No !!!
* Hết giờ làm việc , ra ngồi cafe hè phố : thoải mái con gà mái , hút bao nhiêu cũng đc miễn là đủ sức hút 😁
Nói chung lại thì việc hút thuốc nó chứa đựng trong đó sự hưởng thụ nhưng mà hưởng thụ thì mình nghĩ cũng phải đúng nơi đúng chỗ , tránh làm phiền người khác là được . Với lại hút nhiều thuốc lá + thêm cafe răng nhanh vàng lắm nha ae 😃 , hút nhiều quá cũng khá mệt nữa . Vì lẽ đó mà mình đã giảm lượng thuốc lá hút trong 1 ngày xuống được kha khá
Có một người đàn ông mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, ông ấy không bao giờ hút thuốc, cũng chẳng bao giờ uống rượu, là tỷ phú đô la và là tổng thống của một cường quốc.