Chẳng dùng cái mạng nào cả, khóa facebook, đăng ký google + chỉ để tải phần mềm và đánh giá google market. Bạn bè quen vẫn cả đống và đứa nào cần gọi phát là nó trả lời, chứ nó không có bảo là "tao đang bận facebook tí".
Ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động xã hội đi các bro, cuộc sống không nằm trên bàn phím. Mình có thể xử dụng cộng đồng mạng để khởi đầu, nhưng sau đó phải đi làm thì mới có kết quả tiếp theo được, chứ dự án gì mà nằm trên giấy không thì chẳng để làm gì cả.
Phải công nhận mạng xã hội rất tuyệt...nếu đã ngồi máy tính có internet thì có thể update thông tin từ bạn bè, trao đổi công việc, cũng như tham gia các hoạt động trên mạng mà không phải rời mông khỏi ghế...nhưng nếu lạm dụng quá thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian vào đó mà chả mạng lại được lợi ích gì 😁