Quê hương là chùm khế ngọt, theo cái bài này thì người Việt chết sắp hết rồi. Còn cá nóc thì độc thật nhưng có giai đoạn 1999 đến 2001, mới đi làm, canteen công ty cứ cách ngày lại cho ăn cá nóc khô, hồi đó thấy ngon lắm, sau mới biết là nguy hiểm. Mà sao lại thiếu tiết canh nhỉ? Món quốc hồn quốc túy của người Việt á. Mình đọc đâu thì nó xếp tiết canh là món ăn phổ thông kinh dị nhất thế giới. Không phải không có món kinh dị hơn nhưng những món đó thường là để ăn một dịp đặc biệt. Thế giới cũng nhiều nơi ăn (đúng hơn là uống) máu nhưng chủ yếu mang tính lễ nghi tôn giáo (hoặc bất khả kháng) chứ không ai xem đó là món ăn hàng ngày.