Ảnh hưởng lớn lắm, như ở Phú Quốc không khí trog lành, ở làng chài có ông bác 98 tuổi, hàng ngày vẫn thức dậy sớm từ bãi biển lội qua 2 quả đồi đi trồng rau, rồi chiều lội về, khỏe kinh khủng già rồi mà đầu óc vẫn minh mẫn, tối về vẫn phụ con dâu dọn dẹp nhà cửa.
Cách đối phó duy nhất là: Đấu tranh chống ô nhiễm!
Tưởng tượng người ta vào nhà bạn đổ rác thì bạn để đó rồi mua khẩu trang, máy lọc khí và sống chung với rác đó hay là bạn đá đít tống cổ thằng đổ trác trước nhà bạn?
Sao mọi người lại tìm giải pháp tránh ô nhiễm bằng cách mua mặt nạ rồi máy lọc khí trong khi mình có thể đấu tranh chống lại việc xả thải biển, mua than đốt để môi trường chúng ta trong sạch hơn? Sao lại tốn tiền để mua máy và khẩu trang rồi ra ngoài đường cũng lại hít khí ô nhiễm? Bạn có quyền đòi hỏi 1 môi trường trong lành để sống mà. Phải đấu tranh vì quyền lợi của mình chứ cứ im lặng thì ai mà đấu tranh cho bạn?
Công nghệ, khoa học, chính trị, môi trường... tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Đừng thờ ơ mà hãy đấu tranh vì quyền lợi của mình.
@Yukitatsu Rai
Hơi tầm vĩ mô. Nếu còn người mua thì còn người bán. Mà người mua nghèo lại thường chọn các phương án ô nhiễm môi trường nhiều hơn. Đủ lý do cả. Ai làm được thì tốt thôi