Hồi những năm 97, 98 ai cầm chiếc "nó kìa" là oách lắm ý. Biết đến nokia qua một bài báo miêu tả một ông chủ bán ốc xào ở Sài Gòn, một tay xào ốc một tay cầm chiếc "nó kìa" trả lời các đơn đặt hàng. Hình ảnh đó tương phản nhưng khắc sâu trong đầu mình ghê luôn.
Năm 2006 mí được xài chiếc điện 6131 có gprs, tham gia được các mạng xã hội qua nó... Phải nói là cảm ơn nokia mang công nghệ đến với giới bình dân.
Dù sao vẫn mãi ủng hộ Nokia! :x
a didu lên bổ sung thêm dòng điện thoại cao cấp nữa chứ..mặc dù thương hiệu vertu đã được bán nhưng nguồn gốc của nó vẫn là nokia mà....dòng điện thoại trượt nên bổ sung N95...đó là chiếc điện thoại trượt 2 chiều đầu tiên mà😃