Mình ngủ hay mở nghe 1 bài nhạc rất là hay hoặc sáng tác 1 bài nhạc rất hay, nhưng sáng dậy quên mẹ nó hết với lại khi vừa tỉnh 1 phát là giai điệu bài hát cũng tan biến, đôi khi nhớ 1 vài lời trong đoạn bài hát, thử search google thì ko thấy gì. Có ai mơ như mình hem.
Em có thời gian căng thẳng và mệt hay bị. Em thủ con dao dưới gối là hết các bác ạ. Em ngủ 1 mình thì làm vậy, chứ sau này có gấu thì phải thủ bcs thôi.
Gấu của em ngủ cùng em hay có thói quen để tay ở mũi em xem có sao không (chết chưa?), đôi lúc nghĩ thấy cứ ghê ghê.
Hỏi thì bảo là do thói quen, không biết có bị chấn động tâm lý hay sao không