Tôi thấy nhiều rồi 😃 Những người chửi người ta tham nhũng là vì chưa có cơ hội như người ta mà thôi, còn từ công ty tư nhân, cho đến những vị trí tép riu cũng tranh thủ ăn bớt xén, cũng tranh thủ với vị trí của mình mà tư lợi cá nhân, những người không làm vậy thì rất đáng quý nhưng thường không leo cao vì để leo cao thì thường có cả một ê kíp phía sau đẩy ông ấy lên thường gọi là theo "dây". Bạn cứ sống đủ và trải nghiệm ở cái xã hội này đi rồi sẽ hiểu ai ngu 😃
Trả lời chủ thớt, bức tượng ưa thích của mình là loại tượng ra đời trong khoảng 22-27 năm trước, được xây bằng cơm, độ cao 1m6-1m75, màu trắng hồng, phát ra âm thanh phấn khích khi tiếp xúc, và có thể dịch chuyển linh hoạt.
P/S: sắp đến ngày 20/10 nên mình tránh nói giới tính của bức tượng kẻo lại mang tiếng xúc phạm chị em 😁
@sskkb
Không những phát ra âm thanh phấn khích khi tiếp xúc mà bức tượng này còn đc mệnh danh "Chiếc két sắt không thể bị phá vỡ" đó bác (trừ khi mang vào Shopping)
Ở Việt Nam từng có tượng "Nữ thần tự do" chính hãng của Pháp. Sau này Tượng Nữ Thần Tự Do đã được sao chép ở một số quốc gia trên thế giới như Brazil, Pakistan, Malaysia, Đài Loan và cả Trung Quốc.
Ông viết bài chẳng hiểu thế nào là giá trị thật cả mà giật tít như đúng rồi ! Sửa lại là giá trị vật liệu đi ! Giá trị thật của một tác phẩm ko ai đi lôi vật liệu ra tính toán cả !