Ngày xưa có "cô giáo thảo" là nghiền ghê lắm...Lớn tý thì đúng lúc rộ em Vàng Anh thế là biết nhiều thứ...nên biết 😁 Nghĩ lại ngày ấy đúng là có tinh thần...thép,dám rủ con ghẹ vào xem chung mới kinh,2 đứa ngồi xem VA xong cuốc thêm mấy bộ cấp 3,phim heo nữa mà 2 đứa tỉnh quoẹ như chẳng có gì xãy ra :eek: Hồi đó chưa biết JA-V là gì nên toàn ngồi xem phim heo thoai :D
Cái này có thể xem là kỷ niệm không nhỉ? Ngày đó, tầm 199x ấy, làm đíu gì có mạng, phim toàn mua đĩa chỗ Huỳnh Thúc Kháng ấy, 2-3 đứa gom lại rồi chở nhau đi mua. Được cái toàn phim hay, vừa rồi tim lại được 1 phim ngày ấy là Badgirl, coi giờ thì thường nhưng kỷ niệm xưa ùa về vì đó là phim đầu tiên cho bạn gái mượn coi!
Rồi bạn mình xin tiền đóng tiền đoàn trường, đưa cho 2 đứa đi mua, nó nóng ruột quá, lâu lâu lại gọi điện qua nhà thằng kia để hỏi (thêm 2 đứa ngồi nhà đợi nữa), máy nhà nó bắt song song (thời đó chỉ có máy bàn), bố nó nghe, lên chửi cho một trận xong bác ấy hỏi: Nhiêu 1 đĩa? 15K (nhớ mang mang), ổng đưa 30 chúc bảo tốn 1 lần đi, mua thêm 2 đĩa nhé.
Bộ phim đầu tiên được xem có nhan đề là Mahattan, là cái vỏ băng video nó đề thế chứ sau này kiếm không ra. Choáng nặng, ghê quá.... Phim coi xúc văn động nhất là Thời nguyên thủy (cũng đéo biết thằng nào đặt tên) vì coi cùng bạn gái, nhưng hồi đó nhát, lại xấu hổ không dám đi mua bcs nên chỉ sờ sờ mó mó thôi. Đang coi nửa chừng em nó bỏ về, hồi đó cứ tưởng nó giận, sau này nghĩ lại, coi đến hơn nửa phim còn giận gì nữa, có lẽ nó cũng chịu hết nổi... Sau này khi có tuổi gặp lại, vẫn nhắc, nó bảo tới luôn thì không dám nên... cũng là một kỷ niệm thời ngây thơ.
Cái khảo sát này chắc là độ bá đạo hoặc độ tuổi thanh niên tự tìm hiểu sẽ càng tăng theo thời gian. Sau này internet quá phổ biến nên mới bé tí đã bắt đầu dấn thân vào rùi. Nhìn mấy cô cậu trung học bây giờ "có thần thái" hơn hẳn lứa trước