Bạn này chắc dạo này mất ngủ đây ,nên mới viết bài này để học hỏi kinh nghiệm anh em phải không. Tớ góp ý với bạn là nếu mất ngủ thì bạn hãy dựng Gấu của bạn dậy chiến đấu hai hiệp thôi ,nếu chưa đủ thì đá bù giờ thêm. Đảm bảo bạn ngủ say như chớt,luôn. Đó là kinh nghiệm của tớ đó.
Mình ngủ hơi khó vì cứ tầm 1-2 giờ sáng là mấy lũ hàng xóm đi chơi về, ô-tô cũng như xe máy đều bấm còi hơi um sùm. Chỉ muốn thò cổ ra balcony liệng đồ vào xe chúng nó.
Mọi người cũng có thể uống một cốc nước (hoặc sữa) ấm - ngâm chân vào nước ấm - đọc sách một lúc trước khi đi ngủ để ngủ dễ hơn. Hoặc là nếu như các bác làm việc hùng hục cả ngày mà không ngồi trước bàn phím nhiều như em thì về nhà mệt sẽ khắc tự lăn ra ngủ 😁
Em đang ở phòng thí nghiệm, vừa đọc vừa thử làm theo. Chưa kịp đọc xong thì đã lăn ra ngủ... cho tới lúc tiếng chuông báo cháy vang lên. Em vội comment cho xong rồi chạy ra cửa thoát hiểm!
Sài gòn ngủ để 20 đến 24 độ là phải đắp chăn rồi , 16 18 thì lạnh quá ngủ thế đếu nào đc . Chưa nói để nhiệt độ phòng chênh quá nhiều so với môi trường dễ đột quị