FB có được ngày hôm nay thì nên cám ơn Yahoo 1 tiếng . Vì trước kia dân Châu Á chỉ xài Yahoo360 chứ không hề biết đến FB . Không hiểu tại sao Yahoo lại bỏ đi đứa con cưng của mình 😔
Em dung facebook từ 2008 .trước có dùng zing nhưng sau không có ai dung lại về facebook .có lẻ vì bạn bè người thân ai cũng face ,mọi thông báo của lớp đều trên face .Nên muốn dứt áo ra đi cũng không được .A em nghiện tinhte.vn hơn là facebook .
Cái này cũng dễ làm nghiện lắm đó, tuy nhiên nếu rời xa nó 1 thời gian thì thấy cũng bình thường. Fb khá tốn thời gian, và những đôi đang yêu cũng dễ xa nhau vì fb đó. Nhiều cái riêng tư thì không nên công khai trên fb.
FACBOOK giờ là nơi để phần lớn mọi người nhà giàu thì khoe của, xinh đẹp thì đứng trước gương tự sướng+khoe điện thoại(nếu xịn)...giỏi lắm 10% người dùng FB để tìm lại bạn bè cũ,nói chuyện thực sự.còn lại toàn bọn vớ vẩn và acc để chơi game