Đông y là sự đúc kết lại từ những chân nhân thông thiên địa, hiểu rõ mọi yếu tố của con người và dùng thông khí để chữa bệnh. Tây y thì cứ mổ, xẻ, soi... mới biết, chữa không được thì cắt bỏ.
Hiện nay Tây Y phát triển hơn Đông y. Nhưng 100 năm nữa, cả hai sẽ nhập làm một, trong đó Đông Y là bậc cao, Tây Y là bậc thấp. Đông y làm phát triển tối đa khả năng của con người: tự nạp năng lượng khí, luân chuyển kinh mạch, phòng và chữa bệnh, ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe; cảm nhận được nơi có phong thủy tốt để sinh sống, không bị nhiễm đủ các loại bệnh. Còn Tây y là cấy máy móc vào con người, tiêm các loại thuốc vào người, dùng các loại máy móc hỗ trợ con người khiến con người ngày càng phụ thuộc máy móc; máy móc chỉ cần lỗi phần mềm một cái là hàng chục người chạy thận ra đi.
Trở về với hiện tại: Tây Y thống trị. Đông y chỉ loanh quanh mấy cái bổ âm, bổ dương với làm đẹp. Các bài luyện khí thì bí ẩn, ít người được tiếp cận, thật giả lẫn lộn, vụ Nam Huỳnh Đạo là ví dụ.
Mình trước giờ còn nghi ngờ đông ý. Nhưng chỉ khi mẹ mình từ gần như ngồi xe lăn thành đứng thẳng đi lại bình thường thì mình tin phần nào đó 90% hiệu quả. Trong khi đó các ông Tây y cứ đòi đem đi mổ.
Đông Y hay Tây Y là cách gọi phổ biến nhưng sai vì nó không toát lên bản chất. Đông Y không phải chỉ là liệu pháp được phát minh từ người Á Đông, hay Tây Y không phải chỉ phương Tây phát minh, hay dùng.
Nói đúng phải là "Y học Cổ truyền" và "Y học hiện đại", và cả 2 liệu pháp này tồn tại song hành ở mọi nơi trên thế giới.