Mẹ em cũng mê uống trà thôi ! Nước khoáng là chả thèm,cơ mà đi đâu cũng vậy,về mệt mà uống ly trà đá thì sướng phải biết ! Thế nên đi đâu loanh quanh hay đi ăn tiệm,em toàn kêu trà đá thôi !
Ngon ,bổ,rẻ mà
" tiền thì không thành vấn đề,nhưng vấn đề là phải....có tiền "
Em gắn bó với Earl Grey của Ahmad từ năm 1994 tới nay, gần 20 năm rồi 😁 Từ cái thuở ông bác bên Liên Xô gửi về, thấy lạ nên chả ai uống, em mang ra uống thử (lúc đấy mới 9 tuổi) và thích luôn. Sau đó năm nào bác em cũng gửi về cho 2 lần, mỗi lần chục hộp, đủ uống cả năm. Mấy năm gần đây ở Hà Nội bán nhiều, nên không phải gửi về nữa.
Nhưng khoảng 2 tháng nay không còn thấy bọn Intimex bán nữa, cũng không biết tìm ở đâu, em đành chuyển sang Earl Grey của Dilmah.
Vấn đề là trà ở nước ta quá nhiều thuốc trừ sâu 😔Mình tận mắt nhìn người ta phun rồi. Hai ba hôm thu hoạch luôn. Hơi ớn!Mà giờ cứ sợ thì chắc nhịn ăn nhịn uống luôn 😃
Nay ở chổ mình đang nở rộ chuyện mở trà chanh chém gió. Sinh viên chịu khó kiếm tiền , mình rất ủng hộ.
Bữa mình mua trà Lipton thấy cũng rẻ, chỉ khoảng 1000đ/gói. Nếu dùng lá trà xanh thì rẻ hơn lại rất tốt cho sức khỏe.
Và mình cũng có nghe bà con đi chợ đầu mối, có thứ hóa chất gì đó 100g pha đc 30 lít trà.
Chi phí cho 1 ly trà chanh chỉ khoảng 2500đ, bán ra 6000đ đến 8000đ là đc. Hy vọng các bạn ấy sống có trách nhiệm với cộng đồng.