lãng tiên dưa vợ hết nhưng thhichs vok nhất là khi hỏi em oi mình con bao nhiêu tiên? có cái dt mới ra anh mê quá cho anh vài trai anh lên đời là đua ngay ha ha.
Tốt nhất là hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ việc sử dụng đồng tiền chung sao cho hợp lý nhất cho gia đình . Không nên giao trọng trách cho 1 người dễ gây hiểu lầm .
Mình sẽ dành cho con cái phần nhiều nếu có dư giả. Hehe cho vợ hết có vấn đề gì ra đường mà ở, có cụ ông tạt a xít vợ rồi tự vẫn chết vì bà vợ đã lấy tất cả những gì ông làm ra được... đàn bà khó lường lắm các tình yêu ạ !
Không liên quan cho lắm nhưng các bác tư vấn giúp em sắp 8/3 rồi mà 15/3 em mới được nhận đủ lương. Tiền tạm thời không dư giả vậy ưu tiên người em yêu hay người yêu em hở các bác.
Em hỏi thằng bạn nó bảo để dành tiền cho nó chai dầu ăn và em đã cho nó vào nhà thương vì cái tội trả lời không tử tế. 😁
Các bác tư vấn tử tế hộ em với
@ros12810.9
Trong những trường hợp khác thì ta thường quyết mọi việc bằng tư duy lý trí, nhưng riêng cảm giác khi yêu thì ta luôn hành động theo con tim mách bảo, thế nên nếu như những gì mà con tim thôi thúc bạn chọn nó thì chỉ cần không nghịch với lý trí thì cứ tự tin mà quyết định bạn ạ, đặc biệt mọi ý kiến đóng góp thường chỉ mang tính chất tham khảo mà người hỏi dùng để củng cố thêm niềm tin (khi người khác nói đúng ý mình), hoặc để kéo dài thêm thời gian suy nghĩ (khi người khác tư vấn khác ý mình). Tiền ít thì một món quà nhỏ cũng được, nhưng tình cảm và sự quan tâm nhiều thì vẫn đáng quý, khi yêu thì 2 người chính là món quà quý giá nhất dành cho nhau rồi, và bạn chỉ cần quan tâm khi mà tình yêu đến từ 2 phía, còn người bạn yêu nhưng không yêu bạn hoặc người yêu bạn nhưng bạn không yêu thì không phải quan tâm làm gì nhé.