theo lý thuyết thì thông tin không bao giờ bị mất đi. chắc tương lai người ta tìm ra cách đọc các thông tin đã tạo ra trong quá khứ (thông tin ở đây ko phải chỉ là tin báo chí, nó là tất cả các dữ liệu thật đã xảy ra, ví dụ là về cái bình luận này) nên để nghiên cứu quá khứ thì ko cần phải du hành thời gian về trực tiếp, chỉ cần tra dữ liệu là đủ, tránh gây nhiễu loạn thời gian
Chỉ có duy tâm là bất biến theo thời gian vô định Thời gian là thứ có thể bẻ cong đến ko gian khác Để qua đc thời gian thì ta đã đi đến 1 nền văn minh khác và thế giới nà loài ng chưa biết đến UFO
Hiện tượng nghịch lý du hành thời gian ( nôm na là nghịch lý ông nội) chưa giải quyết được. Ngay cả mớ lý thuyết song hành thời gian cũng chưa thực sự thuyết phục. Ko ai dám tạo ra cỗ máy thời gian đâu, vì sợ mấy ông đời sau về thịt mình.
1. Nếu bác bỏ luận thuyết đa vũ trụ và nhánh thời gian song song và giả định là thời gian là tuyến tính một nhánh: Nếu như thế, giả định quá khứ + hiện tại = tương lai, vậy nếu một trong các biến số quá khứ, hiện tại thay đổi thì kết quả tương lai cũng thay đổi theo các giá trị biến số ấy. Hiệu ứng cánh bướm cho dễ hiểu. Tuy nhiên việc time travel về quá khứ không nghiêm trọng lắm đến tương lai bản thân nhà du hành nếu như chúng ta bằng một cách giảm thiểu sai số đến mức nhỏ nhất. Việc tuyên bố mình là nhà du hành và đưa ra các bằng chứng chứng minh sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến loài người hiện tại và rõ ràng tác động thay đổi tương lai là cực lớn. Còn chỉ tuyên bố bằng mồm xuông, xin chúc mừng bạn sẽ nhận một vé vào viện tâm thần vì mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.
2. Công nghệ để time travel là bất khả thi và không bao giờ tồn tại nên sẽ chẳng có nhà du hành nào cả.
hiện tại chính là tương lai, tương lai đang là hiện tại, trước-sau là một thể. tất cả tùy vào nhận thức của mỗi giống loài. thế nào là trước, thế nào là sau? hoá la lại phụ thuộc vào ý thức chủ quan của loài người. ta chưa biết ta cho rằng không có!
Cái đó gọi là nghich lý. 1 thằng con nghịch đạo ở tương lai chế ra đc cái máy về quá khứ. Vì hận người cha bạc đãi vợ con nên quay về để ngăn không cho cha mẹ cưới nhau và ây ấy để sinh ra mình. Thì tương lai lấy đâu ra cấi thằng "nghịch đạo" chế ra đc cái máy về quá khứ chứ. Tươg lai chúng ta có thể thay đổi nhưng quá khứ thì không thể nào cho nên cuộc đời này ,chữ "nếu" thì hầu như người nào cũng phải nói trong cuộc đời mình.