Có nhiều nhân vật so sánh lạ lắm, wave cũng là 2 bánh, mắc chi mua chiếc xe SH cũng 2 bánh mà lại mắc gấp 3 lần, mua xe wave sướng hơn ko. Mua một món đồ mà mình thấy thích là khác, cảm giác lạ lắm, chứ ko phải mua một món đồ chỉ để dùng là một chuyện khác.
Hết đam mê hay đúng hơn ko có tiền để đam mê :p
Ngày xưa mê lắm, gôm mười mấy triệu để mua điện thoại, sau này ngán rồi, mua về cũng chỉ nghe gọi, lướt facebook, xem hình sống ảo :|
Nên giờ thấy cái nào vui vui hay hay rẻ rẻ thì mua thử, để biết tại sao người ta bán rẻ vậy, ví dụ mấy cái mì-xào 3-4 triệu, còn điện thoại xài khi nào hư nát, thì mới tính đổi, còn xài đc thì xài thôi.
"Tiền" còn nhiều việc phải dùng lắm, y tế, học hành, giải trí,... Giới trẻ thời này gôm tiền bán sống bán chết để đu theo thời thượng, lúc bệnh tật, đóng học thì mượn này mượn nọ, rồi trách bạn tốt bạn xấu.. nãn lắm.
@bigbrotherbi
Vietnam ko có applecare+ bạn ơi, chỉ có 1 năm bảo hành của apple. mà bạn đặt cọc sớm ở fpt thì đc km thêm 1 năm bảo hành fpt nữa là 2 năm đó!
Mình thấy đa số chị em xung quanh mình và 1 phần ae ko biết cài nhạc chuông cho ip (dù đang ở 1 cty làm toàn dịch vụ về công nghệ với telcos).
Cũng ko biết copy ảnh, video từ đt ra ngoài
Ko biết....rất nhiều thứ...
Tuy vậy đây ko phải vấn đề bởi họ mua vì họ thích:
+ Chụp ảnh đẹp
+ Ổn định
+ ....
Quan trọng nhất là chữ thích (họ có dư điều kiện) là họ mua thôi.
Mình thì xài SE + HTC 10 cũng vì thích thôi - còn giải thích ra chi tiết mỗi người thích 1 kiểu khác nhau.
@sướng từ nhỏ
999usd là chưa thuế nhé còn mua ra là 1200usd bang LA nhé bạn. Còn thuế vn thì khỏi phải nói cao ngất nhé, máy chính hãng bị áp giá chứ đại lý cũng ko muốn bán mắc cho bạn đâu.