Thích tấm này của bác thật sự luôn ạ, đúng là máy chụp đẹp khi rơi vào đúng người chụp ngon, ảnh e cap màn hình lại nên hơi vỡ nhưng nhìn ko khác gì bức tranh có thể treo tường luôn đc quá bác ạ !
như thế này. con xs này chụp cảnh, chụp ban ngày thì rất đẹp, màu sắc cũng khá nịnh mắt đấy chứ, cũng rất ok, nhưng để ý chụp ngược sáng thì ở những chỗ vùng tối 1 chút ( ví dụ ảnh chụp mặt trời có mấy tảng đá dưới biển kia ) thì nó vẫn hơi bị noise.. về chụp ban đêm thì nó thu sáng rất tốt tuy nhiên vẫn noi khá nhiều, có vẻ như khả năng khử noi thì apple mãi mãi ko đuổi kịp mấy flaship kia rồi.. Mình nhận thấy là con xs này có vẻ nó làm mịn hơi quá đà, để ý mấy tấm chụp ban ngày có người mà xem, nhìn da người già, trung niên nhưng mà trắng hồng và mịn thế, mấy tấm chụp ban đêm còn nhận thấy rõ hơn, rất mịn, còn hơn chụp ban ngày luôn á, nên mình thấy ko đc tự nhiên lắm.Nhưng nói chung xs chụp đc như thế này cũng là rất đẹp rồi.
ảnh đẹp ạ, để ý là bác Tuấn rất có cảm tình với mấy ông chài lưới, chụp mấy cái ghe, thuyền, sông nước. em thì chỉ thích chụp chân dung với mẫu xinh - vốn hay phải hậu kỳ màu, da, tóc nhiều nên nhìn ảnh như này thấy bình dị, mộc mạc thật. rất phù hợp khi đi du lịch!
Trời ơi nó CHẤT không từ nào diễn tả được!... Để có được những tấm hình như vầy trình của người cầm máy chắc cũng thuộc tuýp cao tay.. Tóm lại bộ ảnh quá đẹp cho 10đ (Y)
@rajntop
Cái này là hiện tượng quang học đó mà, khi chụp thẳng vào mặt trời dễ xảy ra Flare, Lens máy ảnh còn bị mà 😃, một số lens cao cấp trang bị lớp tráng phủ chuyên biệt mới ko bị thôi