Ở đâu ko biết chứ sang úc chả khác méo j việt nam :v tài xế uber với bọn taxi truyền thống choảng nhau như đúng rồi, có mấy vụ mất mạng luôn. Kiện nhau cũng kinh lắm :v
Hình như ở Mỹ ai cũng có thể làm tài xế Uber. Vẫn có những người chuyên làm tài xế ngày đi 10-20 trips nhưng cũng có những trường hợp là tiện đường từ văn phòng về nhà, tranh thủ làm chuyến Uber. Hoặc 1 số người về hưu cũng tranh thủ kiếm thêm, hoặc sinh viên chiều đi học sáng chạy Uber,...
cái chính là ở tài xế thôi. a chỉ có 1 nguồn thu nhập thì dĩ nhiên phải căng mình ra mà kiếm tiền, ưu tiên cái nào mang lại chi phí tốt nhất, còn khi đó chỉ là tay trái, thu nhập them hoặc đơn giản là thú vui thì họ sẽ lấy việc lái xe làm niềm vui. mình đã từng đi với tài xế chuyên chạy Grab ở Sing, Thái, thái độ và cách phục vụ y chang như VN. cũng có lần đi Grab ở Bình Dương, Sài gòn với anh tài chạy cho vui cuối tuấn cũng thấy sướng như ở Sing. Túm cái quần do cái đầu của lái xe thôi.
Bài này chỉ nên đặt tên là Kể chuyện đi Lyft Uber tại Hawaii và Singapore. Hawaii là 1 bang rất nhỏ tách biệt ở Mỹ, cơ cấu dân số, xã hội, kinh tế rất khác biệt so với phần còn lại ở Mỹ, nên ko thể lấy Hawaii ra để đại diện cho toàn nước Mỹ. Khi đến các thành phố lớn như SF, NY, DC, tìm đỏ mắt cũng ko có 1 người lái Uber/Lyft part time, toàn tài xế chuyên nghiệp