Đi không đúng luật. Bị bắt lại 1 dạ 2 vâng tại có biết khỉ gì đâu. Rồi dúi cho CSGT 300-400 cho xong chuyện chạy tiếp. Mấy thím nào nhắc tới " nợ công " cho hỏi là mấy bác có dám mạnh miệng hỏi mình sai chỗ nào. Ok sai thì cho e xin biên bản e đi nộp phạt không mà nói to mồm thế. Mình năm nay 22t đi xe máy năm 19t. Được ông già mua cho chiếc sirius chính chủ. Trong người có đầy đủ giấy tờ. Xe 2 gương. Chạy nội thành 30-40km/h. Ra ngoại ô 40-50km/h. Đèn vàng là dừng rồi đừng nói đèn đỏ. Xin 1 lần được CSGT bắt
Saigon thì quẹo phải khi đèn đỏ vẫn vô tư, nhớ bật xi-nhan là được.
Tôi đã từng một lần bị CSGT thổi còi và đòi đưa giấy tờ. Tôi hỏi lại: tôi phạm lỗi gì? CSGT nói anh lấn tuyến. Nhưng tôi ko đồng ý vì chẳng có bằng chứng. Thế là phải cho đi.
Cứ linh tinh chuyện quẹo phải khi đèn đỏ, vượt đèn vàng.... Các tai nạn thãm khốc ở đèn đỏ là xe ô tô điên, xe tải, xe buýt đứt thắng hốt xe gắn máy chờ đèn đỏ. Chắc các chú tranh thủ kiếm chác hốt mớ ở đèn giao thông cho nó nhàng.