Quan điểm cá nhân, mình chả thấy gì là ấn tượng gì đối với tấm ảnh đạt giải đặc biệt. Thậm chí cái bánh xe xuất hiện trong khung hình mình còn cảm thấy hơi bị vô duyên. Trong khi các giải thấp hơn có nhiều ảnh rất đẹp. Thích nhất là mấy ảnh Cafe Sài Gòn
Có ai nhận ra khuôn mặt người đàn ông đang ngồi cười 1 mình ở góc bên trái tấm hình rất giống với khuôn mặt của thánh troll ko? Tấm này đoạt giải vì tiêu chí gì vậy AE?
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
sự thật là chả có tiêu chí gì cả :v , nghệ thuật làm sao có tiêu chí bgk là quyết định cuối cùng, năm nay ông A , ổng thích kiểu A, năm sau ông B ổng thích kiểu B, tóm lại là hện xui nha mấy bác