Mình spoil về Paris và Rome cho nè.
- Paris: góc nào cũng đẹp nhé, nhưng rác cũng không ít. Đến tháp Effiel thì coi chừng bọn da đen đưa mấy cái tháp nhỏ nhỏ vào tay và tính tiền. Nhớ ăn tối trên du thuyền ở sông Seine, khoảng 39 euros/ người nhé.
- Roma: building nào cũng là bảo tàng, nó cũ thôi rồi, thăm Vatican đi, siêu đep, gần Vatican có cái pháo đài nhìn ra sông, chất như nước cất (2 cái hình trên bài viết của mod có). Đến đấu trường La Mã thì coi chừng bọn cò và móc túi.
Còn nhiều lắm, đi đi sẽ rõ hơn. Không có tiền thì mua cuốn "Một mình ở Châu Âu" viết siêu chuẩn.