Cái này gọi là ảo tưởng thị giác (tri giác nhầm)! Còn ảo giác là tri giác không có đối tượng (nhìn thấy hình ảnh không có thật)!
Mod dốt về tâm thần quá mà cũng bày đặt viết bài.
Câu trả lời là cả hai. Ảo giác này có tên gọi là "ảo giác bóng đổ" - silhouette illusion. Các chuyên gia giải thích, sở dĩ cô gái có thể đổi hướng là vì não bộ của chúng ta thiếu đi các dữ liệu về chiều sâu.
Thực chất, đây chỉ là bức ảnh 2D và cô gái chỉ di chuyển sang hai bên. Tuy nhiên, cách thể hiện hình ảnh cũng như bóng đổ trong bức ảnh khiến não bộ không thể phân biệt, và kết quả là cô gái... quay.
Bằng chứng cho chuyện này có thể thấy trong bức hình dưới đây. Người ta đã thêm các dữ kiện về chiều sâu để xác định rõ hướng quay của hai cô gái hai bên. Và khi bạn nhìn vào một trong hai cô, não bộ sẽ tự động xác định hướng quay của cô gái ở giữa.
Đôi khi soi gương nhìn mình tự nhiên thấy đẹp trai vãi, có khi nào con mắt mình nó lừa ko ta? Vậy thực ra mình có đẹp hay không? Chả nhẽ lâu nay con mắt ta đã đánh lừa ta 1 cách phũ phàng?
Dân thiết kế, dùng pts vs indesign nhiều nên hai hình vuông (1) biết rõ là nó bằng nhau cả về chiều cao và chiều rộng -_-
Cái thứ hai, rõ ràng căn phòng 1 lớn hơn vì tỉ lệ xích của căn phòng 2 to hơn. nhìn cửa sổ => góc chụp, bảo hai phòng bằng nhau giống như bảo khoảng cách cốc nước tới cái macbook bằng khoảng cách từ Mỹ tới Anh (vì khoảng cách trên bản đồ = khoảng cách từ cốc nước -> máy tính), hoàn toàn sai lầm.
Cái thứ ba thì đúng là có hiệu ứng thị giác