Hay nhỉ - tớ chưa bao giờ thấy 8700c fullbox mà lại có cái bao da như thế đấy . Tớ chỉ thấy có holster nhựa cứng thôi chứ nhỉ. Hay từ trước tới giờ mình toàn xem máy lởm - còn phải như máy bác chủ thread mới là xịn :-....
cái đó là Holster đó pác, tại em chụp mặt trước thôi mà, em thì không biết nhiều về dong này, nên với em thì xài ok là được chứ không biết thế nào là xịn hay lởm hết, chỉ biết hiện tại khá hài lòng về em nó
lúc mới dùng 87 em cũng lắp sim ngược đầu. Ngượng chín mặt với con bé bán hàng. Cứ tưởng mỗi mình gà, hóa ra cũng nhiều người giống mình thế nhỉ. hehe.
ôi topic vẫn tồn tại hehehe, thks các pác comment chia sẽ, giờ thì cũng rành rành về BB rồi, gặp mấy thằng bạn có thể lấy em 8700 "dọa" tụi nó được rồi, mà mắc cười, mấy ông anh bà con cứ tròn xoe mắt mổi khi em biểu diễn các phần mềm cài thêm vào máy, biểu diễn xong có ông đòi mua lại giá 3tr, mình ko bán mà cứ năng nỉ bán vì cho là hàng độc, mới nhìn thấy lần đầu, hic hic nhìn mấy ổng mà nhớ lại....mình trước kia nên không bán và nói là "anh trả ít quá em ko bán" hehehehe
cho e hỏi với,vừa mua e 8700,dưng mà lắp sim vào chả thấy sóng đâu cả,hix,cột sóng ghi vỏn vẹn có 1 chữ "off" 😢,cũng chả thấy chữ vịt teo đâu cả,òa,bác nào giúp,e cho kẹo😢
cũng giống bác em lúc đầu cũng tự sướng 1 em 87 att,em mua cũ có 800 thoy, thằng bạn em thấy độc quá thế là nó gạ em 1 củ rưỡi, em bán luôn, hôm sau đi làm một em mới đét :p.hê hê, vừa có tiền vừa đc chơi bb.
---------- Post added at 09:49 PM ---------- Previous post was at 09:45 PM ----------
hi hi bác lăn lăn cái trackwell đến biểu tượng hình cái ăngten bác bấm vào đó sẽ thấy chữ vịt teo hiện ra.
Hi............ Em cũng chia sẻ vài cái củ chuối lúc mới đâm đầu vào bb: 2 năm trước, thời buổi bb chủ yếu toàn THAH, đục lỗ câu dây nham nhảm nhưng em vẫn quyết chí làm 1 em. Vào 1 cửa hàng chả có tiếng tăm gì cả, chọn phứa 1 em 7130.... về đến nhà thì...ôi thôi... ko biết cách ấn phím số khi nhắn tin, loay hoay mãi rồi gọi cho ngay cho thằng bạn cấp cứu: alo...hu hu làm thế nào jo` máy tớ ko hiện phím số.....nó cười nghiêng ngả rồi bảo bấm phím alt là dc...xong vụ nhắn tin, lại loay hoay cài GPRS chat chit, cài xong vào ko chat dc lại cấp cứu: sao cái số tớ đen thế...chắc vớ phải dolly rồi 😔(, nó lại hỏi thế sim còn tiền ko? uỵch *101#...tài khoản của quý khách còn 2d.....chín mặt tập 2. Hôm sau tí tởn UP ROM, ngồi từ 8h sáng đến 5h chiều mới up xong(mất cả ngày để tìm hiểu😁), sướng quá tí tởn mang đi khoe, vừa rút ra con bạn làm câu xanh rờn: hơ... điện thoại tàu à...đẹp nhỉ...ức xịt khói lại cất vào. dùng được 3 tháng hết bảo hành mang ra chọc ngoáy... main xịn...sướng cười 1 mình bán dc 700k lên đời 87g :D, dùng được 1 time ngắn thì thằng em thích quá lại đổi cho nó lấy 8110, cầm về người cho nhìn đẹp lại....cho em...cho em....hix, ừ cho, quay ra dùng 7290.... 2 năm rồi, bao nhiêu kỉ niệm với bb, cuối tháng lại đi kiếm 1 em 87 :D. Đúng là dính vào bb rồi ko dứt ra được, Blackberry forever....ke ke ke. Chia sẻ tí văn học trình còi viết ko hay các bác thông cảm.:D