Một trong những bài viết mình thích nhất trên tinhte.vn. Mình còn nhớ bài viết này là trong thời gian TinhTe tổ chức hàng tuần các buổi offline hướng dẫn ae về nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao. Bây giờ thì cũng lâu lâu lại tìm về mà đọc để feel, rồi suy nghĩ thêm rồi suy nghĩ lại. Tuy rằng nội dung bài viết là nói về mảng nhiếp ảnh nói chung, nhưng ý nghĩa của nó mở rộng ra cho nhiều lĩnh vực và nhiều nhóm đối tượng. Đọc lại để thấy mình trong đó, cái máy ảnh cũng như chính mình nhìn thấy và bắt lấy hình ảnh. Kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào cách mình nhìn và cảm xúc lúc đó nữa.
"LUÔN có thứ gì đó bạn không thể làm với chiếc máy ảnh bạn đang sở hữu" : đây là câu mình thích nhất trong bài này. Được voi đòi tiên , được fullframe sẽ mơ về medium format.