Ngày xưa ô cậu mình có con N5800 express music, nhìn mà chải nước vải. Con này thì khỏi bàn rồi. Nhưng mà thật lòng thì nhìn mấy con O2 của HTC ngày xưa vẫn có gì đó Pro hơn, theo quan điểm cá nhân của mình thôi, Nokia 8250 là con đt đầu tiên của mình, nhưng khi đó cậu mình đã xài tới O2 rồi,năm 2004 thì phải
Dòng cao cấp của Nokia e may mắn mua lại đc con n96 năm 2010. Tiếc là dùng đc 1 time hôm lên nhà mới bê đồ rơi từ cầu thang xuống . Lỗi màn hình đứt cáp đi thay k có lkien chính hãng. Thay 1 time lại bị sau đó đành bán xác vì k đủ khả năng thay nữa. Đó là con máy đem lại ấn tượng cho em nhiều nhất cho đến bayh máy dầy 1 cục cam nhìn hầm hố chụp nét nhiều hiệu ứng màu. Có thanh chống khi dựng máy ngang trên bàn.Trượt hai chiều bàn phím media có led màu ngầu cực kì mỗi tội pin hơi hẻo.
@Lã Tiến Thắng
Mình thì dùng khá cẩn thận nên ít đánh rơi, chỉ duy nhất lần hồi đó dùng Nokia 5130 XpressMusic lần đi siêu thị mua đồ nấu cơm, lúc ra xe có cuộc gọi móc ra nghe xong, nhét túi mà bất cân, túi không nhét mà nhét ngoài mép túi thế là nó rơi văng tung toé, may mà vẫn khoẻ :p
@Kính Cận 0_0
Trc em cũng có dùng em í. Về sau bị cho vào máy giặt ố màn hình. Cũng bỏ. Nghe nhạc loa to có hiệu ứng đèn thích vãi. Dt ngày í mỗi con một vẻ thật thú vị.
Có bác nào mua được 2 em nokia 808 như mình không, mình đã tiễn 1 em cho Trọng Khanh - thánh lumia 520 , 1 em vẫn dùng đến bây giờ để chụp ảnh và quay vlog
Cá nhân mình thì thích N8 hơn E7. Nhưng cũng rất thích cái bàn phím full qwerty trượt ngang như E7. Rất nam tính rất kỹ thuật. Nhưng camera trên E7 mình nhớ ko nhầm chỉ là fix focus. Giá như E7 cũng đc trang bị cụm camera khủng như N8 hoặc N8 cũng có bàn phím như E7.
Con O2 XDA IIs 2003 vẫn chạy ngon lành và xem được Video của Kinhcan trên tay em E7 doanh nhân nửa nè. Thật là 1 hoài niệm khó tả. Một thời nhìn ông cậu xài con O2 Atom mà nhỏ vải. Bàn phím trượt đèn nền màu tím hiện trong tối không đụng hàng.
@gietchetad
BB và Nokia 2 cái tên gắn với mình nhiều kỉ niệm mà, mình đam mê hầu như các hãng không có phân biệt, tuy nhiên mình có duyên nhiều hơn với Nokia và BB. BB thì một bầu trời kỉ niệm, nhớ những ngày dùng BBM trên BlackBerry, như một mạng xã hội thu nhỏ, quen biết nhiều anh em, học hỏi nhiều cái hay. Và đến giờ thì vẫn nhớ cảm giác gõ phím cứng trên BlackBerry vẫn sướng nhất 😁
@Kính Cận 0_0
Từ hồi biết xài điện thoại, đến giờ chỉ trung thành với Nokia, bác nhắc làm em nhớ hồi mua được con Nokia đầu tiên, ôi, nâng niu như báu vật