Một bài chia sẻ rất hay
Văn minh nhất là đặt xe xong chịu khó xuống ngay đừng bắt xe chờ, vì đg thành phố nhỏ chỉ cần 1 xe chờ là tắc đg hàng dài
Cảm ơn bài chia sẻ và rất mong nhiêug người đọc đc
Để xã hội văn minh hơn
Lúc nào đi xe mình cũng đưa dư tiền và luôn đợi trước khi tài xế đến. Mình làm khách sạn nên thấy nhìu cảnh rồi, bây h bọn hàn nó cũng chung hội vs vn luôn, cứ xe tới là phải chờ tụi nó, tquoc thì thôi khỏi nói, người trước réo rắt người sau, phiền cả cái lobby. Chỉ có Nhật là lịch sự nhất, tây thì nó cũng dần học thói vn rồi.
Có lần mình đặt grab đi với người thân bị say xe, kêu tài xế mở cửa kiếng ra cho thoáng thì tx nói ko mở đc, rồi kêu mình xuống xe bắt chuyến khác, vậy là sao?
Mình cũng từng chạy Uber thời mới ra. Không muốn vơ đũa cả nắm nhưng phải nói rằng có không ít người thiếu điều muốn hành tài xế làm như bỏ ít tiền ra thì phải được hầu ra xứng đáng. Có lần đi họp với bé nhân viên gọi Grab. Mình theo dõi thấy xe sắp đến nên nói bé đi ra đường chờ là vừa lúc xe đến. Nó nói anh cứ chờ trong phòng cho mát. Tội gì ra nắng. Họ tới thì họ sẽ gọi. Mình bảo, em ơi họ đi làm cũng vì miếng cơm manh áo chứ sướng gì. Giúp họ thì đời giúp mình. Lúc đó nó mới nín.
có lần đặt uber gặp tx cô hồn , mình đứng chờ sá mà tx ko đến , nhìn trên app đứng im hoài , 15 20p sau gọi lại kêu mình hủy , nói chung có người này người kia
Cái gì ông cũng muốn khách phải như thế, xin lỗi ông ông làm dịch vụ mà như là ông làm ông nội ng ta, nhiều ông trong hẻm xe vào dc còn ko thèm vào chứ ở đó mà đi bộ tí cho khoẻ gân cốt, nhiều ông tài xế grap cũng bố láo lắm. Nhiêif khi đặt cuốc gần tự huỷ luôn.