Đau đớn thay tôi đang đếm ngược thời gian và chìm trong đau khổ tột cùng khi mẹ tôi đang bị căn bệnh quái ác giày xéo thân thể mẹ tôi suốt 2 năm,bao câu chuyện kể ngày xưa mẹ kể ứng hết vào tôi,tôi đếm từng ngày sống lặng đi cố như bình thường cho mẹ ko lo nghĩ hnay là hơn 560ngày từ khi phát hiện tôi còn đối diện với ngày mất mẹ ko xa cầu xin cho 1 phép lạnh giữ mẹ tôi ở lại bên tôi
Tôi ko từ nỏ và chưa bao giò thôi hy vọng tôi tìm đủ mọi cách nhưng tới giờ chưa có kết quả khả thi lúc tôithành đạt thì mẹ tôi chưa kịp xem con mình báo hiếu trời biển thì đã toan xa dần thời gian với tôi bây giờ vì quý giá vừa kinh hoàng
Mới xem bộ film về cuộc đời ông, khâm phục cực kỳ. Nhưng gần cuối film để ý dù ông không tin vào Chúa nhưng vẫn mong chờ một phép màu để ông có thể đi lại dù chỉ để nhặt một chiếc bút cho người khác.
Nói thật là mình vẫn k thể tưởng tượng đc 1 ng bị liệt toàn thân,k nói đc,đôi lúc hình như còn k tự thở đc (thỉnh thoảng xem ảnh có cái dùng ống thở)...mà làm thế nào có thể nghiên cứu khoa học đc😔 nói theo cách dân gian 1 chút,thằng mù thì tai rất thính hoặc mũi rất tinh.Ông trời sẽ bù đắp cho những ng thiệt thòi 1 số giác quan bằng cách đẩy mạnh hoạt động của những giác quan khác tốt lên.Về cơ bản theo mình hiểu thì Hawking có mỗi não là hoạt động thôi nên thành Thánh cmnr😆