Trong thông báo mới đây trên trang National Geographic thì các nhà khoa học đã lắp đặt thành công 5 trạm khí tượng ở sườn núi Everest để đo dữ liệu thời tiết theo thời gian thực, điều đáng chú ý là trong đó có 1 trạm nằm ngay ở gần đỉnh, khu vực hay được gọi là "vùng đất chết" nơi không có đủ oxy để người thường có thể hít thở.
Đây là 1 phần của dự án Perpetual Planet Extreme Expedition của NatGeo, một trong những dự án được cho là lớn nhất từ trước đến nay để nghiên cứu ngọn núi này. Trong tổng số 5 trạm thì có 2 trạm chiếm vị trí thứ nhất và thứ nhìn về độ cao so với các trạm khí tượng khác. Một trạm nằm trên mặt nước biển 8427m, trạm còn lại chỉ nằm dưới đỉnh Everst có hơn 300m mà thôi. Kỷ lục trước đó cũng ở trên dãy núi này, nằm ở sườn phía Nam của ngọn núi, chỉ thấp hơn 1 xíu khi so với 2 trạm mới này. Ngoài việc theo dõi và thu thập các số liệu theo thời gian thực trên "vùng đất chết" thì những máy này còn giúp chúng ta lần đầu tiên quan sát trực tiếp các dòng tia, là các luồng gió ở tầng đối lưu thổi theo các dòng hẹp từ hướng tây sang hướng đông. Cùng với đó là tốc độ tăng nhiệt độ xem các tầng sông băng một thời được cho là vĩnh cửu sẽ tan nhanh thế nào, việc này sẽ giúp chuẩn bị cho tương lai của những người sống dưới dãy núi này.
Chẳng phải nói thì chắc anh em cũng biết có rất nhiều trở ngại và hiểm nguy để có thể lắp đặt được các trạm khí tượng này. Trước hết là vấn đề độ cao, thứ 2 là nhiệt độ tiếp theo là gió, là những thứ đã giết chết rất nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp, nhất là trong khoảng đầu năm nay như trong bài 10 nhà leo núi tử vong trên đỉnh Everest năm 2019, số tử vong nhiều nhất trong nhiều năm, mình có chia sẻ. Nhóm các nhà khoa học đã chuẩn bị kỹ càng tất cả các thứ để khi lên đến nơi chỉ cần khoan và gắn chúng lại với nhau. Tuy nhiên có những trở ngại chỉ khi vào việc mới thấy như leo đến nơi thì do nhiệt độ quá lạnh nên toàn bộ pin đã đơ, cả nhóm đã phải ủ ấp pin bằng cách cho vào nách và các bộ phận khác của cơ thể để pin đủ ấm và hoạt động trở lại. Đội lại còn quên cả cột ăng ten và cũng may là nhanh trí thay bằng chính những chiếc xẻng dùng để đào băng tuyết. Trong hình cover có cái màu xanh phía cột ăng ten chính là cái xẻng đó 😁.
Theo như số liệu hiện tại thì nếu loài người vẫn xả khí thải như hiện tại thì 2/3 số băng của dãy núi này sẽ tan chảy, và dù Trái đất có giảm 1.5 độ như trước thời kì công nghiệp thì cũng chỉ vài thập kỉ là lượt băng kia vẫn sẽ tan. Nó như kiểu cái gì đã bắt đầu thì không thể ngừng lại vậy, và cùng với đó là số phận của gần 1/4 tỷ con người xung quanh dãy núi cũng sẽ rơi vào thế bấp bênh theo. Nhóm đang rất kì vọng vào việc các đài khí tượng này có thể tồn tại càng lâu càng tốt bởi nếu họ có càng nhiều số liệu thì càng có nhiều thông tin để lập các hình mẫu thay đổi khí hậu, giúp loại người có thêm các phương án chuẩn bị đối phó với tương lai bất định.
Anh em có thể xem thêm thông tin về nhóm các nhà khoa học này ở đây
https://www.nationalgeographic.org/projects/life-extremes/everest/
Đây là 1 phần của dự án Perpetual Planet Extreme Expedition của NatGeo, một trong những dự án được cho là lớn nhất từ trước đến nay để nghiên cứu ngọn núi này. Trong tổng số 5 trạm thì có 2 trạm chiếm vị trí thứ nhất và thứ nhìn về độ cao so với các trạm khí tượng khác. Một trạm nằm trên mặt nước biển 8427m, trạm còn lại chỉ nằm dưới đỉnh Everst có hơn 300m mà thôi. Kỷ lục trước đó cũng ở trên dãy núi này, nằm ở sườn phía Nam của ngọn núi, chỉ thấp hơn 1 xíu khi so với 2 trạm mới này. Ngoài việc theo dõi và thu thập các số liệu theo thời gian thực trên "vùng đất chết" thì những máy này còn giúp chúng ta lần đầu tiên quan sát trực tiếp các dòng tia, là các luồng gió ở tầng đối lưu thổi theo các dòng hẹp từ hướng tây sang hướng đông. Cùng với đó là tốc độ tăng nhiệt độ xem các tầng sông băng một thời được cho là vĩnh cửu sẽ tan nhanh thế nào, việc này sẽ giúp chuẩn bị cho tương lai của những người sống dưới dãy núi này.
Chẳng phải nói thì chắc anh em cũng biết có rất nhiều trở ngại và hiểm nguy để có thể lắp đặt được các trạm khí tượng này. Trước hết là vấn đề độ cao, thứ 2 là nhiệt độ tiếp theo là gió, là những thứ đã giết chết rất nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp, nhất là trong khoảng đầu năm nay như trong bài 10 nhà leo núi tử vong trên đỉnh Everest năm 2019, số tử vong nhiều nhất trong nhiều năm, mình có chia sẻ. Nhóm các nhà khoa học đã chuẩn bị kỹ càng tất cả các thứ để khi lên đến nơi chỉ cần khoan và gắn chúng lại với nhau. Tuy nhiên có những trở ngại chỉ khi vào việc mới thấy như leo đến nơi thì do nhiệt độ quá lạnh nên toàn bộ pin đã đơ, cả nhóm đã phải ủ ấp pin bằng cách cho vào nách và các bộ phận khác của cơ thể để pin đủ ấm và hoạt động trở lại. Đội lại còn quên cả cột ăng ten và cũng may là nhanh trí thay bằng chính những chiếc xẻng dùng để đào băng tuyết. Trong hình cover có cái màu xanh phía cột ăng ten chính là cái xẻng đó 😁.
Theo như số liệu hiện tại thì nếu loài người vẫn xả khí thải như hiện tại thì 2/3 số băng của dãy núi này sẽ tan chảy, và dù Trái đất có giảm 1.5 độ như trước thời kì công nghiệp thì cũng chỉ vài thập kỉ là lượt băng kia vẫn sẽ tan. Nó như kiểu cái gì đã bắt đầu thì không thể ngừng lại vậy, và cùng với đó là số phận của gần 1/4 tỷ con người xung quanh dãy núi cũng sẽ rơi vào thế bấp bênh theo. Nhóm đang rất kì vọng vào việc các đài khí tượng này có thể tồn tại càng lâu càng tốt bởi nếu họ có càng nhiều số liệu thì càng có nhiều thông tin để lập các hình mẫu thay đổi khí hậu, giúp loại người có thêm các phương án chuẩn bị đối phó với tương lai bất định.
Anh em có thể xem thêm thông tin về nhóm các nhà khoa học này ở đây
https://www.nationalgeographic.org/projects/life-extremes/everest/
Tham khảo NatGeo