Nếu nói ảnh đẹp so với số tiền bỏ ra, thì chắc chắn là Leica chẳng có gì đặc biệt 😃. Đơn cử, 1 cái Leica M240 và Noctilux 50 f/0.95 tổng cộng là 7000+11000= 18000$. Trong khi 1 combo cho chất lượng ảnh hầu như ko kém gì(tất nhiên ko có màu đặc trưng của leica) là canon 6D + 50 f1.2L, thì giá thành chắc chưa đc 1/4 của combo trên. Nhưng cái nào gọn nhẹ hơn, cái nào vác đi vác lại tiện hơn, cái nào ít gây chú ý hơn, cái nào bền hơn, và một trong những điều quan trọng, là firmware với nút bấm thằng nào tiện hơn. Mình khẳng định 1 điều là cho đến giờ, chưa một hãng nào thiết kế nút và firmware thuận tiện cho việc chụp ảnh như Leica. Cảm giác như khi cầm nó, ko hề có sự ngăn cách giữa bạn và khung cảnh trước mặt. Máy dùng rất thuận lợi.
Trả lời đc những câu hỏi trên thì bác anti fan sẽ biết lý do tại sao nó đắt 😃.
@chicken29986
cái màu của leica là cái ăn tiền, em nhớ bác =Thanh nói 1 câu"khi bạn là người nổi tiếng thì cái ảnh mờ câm mờ nhèo mọi người cũng vổ tay khen đẹp, nhưng nếu chưa nổi tiềng thì cần chụp nét cái đã" 😁, đúng luôn người ta luôn đi từ nikon,canon -> leica, máy cái DSLR thì nét đấy chụp đẹp đấy nhưng o có tí chất riêng nào cả, em nhìn ảnh bác tuyen_kientruc2013 post em thấy rất thích, ảnh cứ như từ máy film ra ấy :D. + với những thứ bác nêu, làm em muốn có 1 em leica nghê gớm. Một số bạn o thích cổ điển nên chê leica này nọ sự nhìn nhận đẹp sấu cũng khác nhau, chả hiểu các thánh anti vào đây làm gì o biết, có chụp leica bao giờ đâu mà có false mà anti.