@yudhoyono
Nếu đây là ảnh từ 1950 và họ hồi đó 20-30 thì phần lớn họ vẫn còn sống đó bác. Người dân Nhật họ sống rất lâu, đa số dân Nhật nữ 85+,90 là rất bình thường
Hồi trước mình được nghe 1 ông bạn Nhật kể về những người này. Bộ ảnh này chỉ là phần nổi của tảng băng, là những gì mà người ta nhìn thấy. Đáng tiếc là thứ không thể thấy thì lại không được lên ảnh. Đó là sự nguy hiểm của nghề này và số người tử vong trong quá trình hành nghề rất nhiều.
Thời nào cũng vậy. Rốt cuộc, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo...
Cảm ơn tác giả và thớt đã lưu giữ được bộ ảnh cực hiếm này vì hiện tại thì nghề này đã hoàn toàn thất truyền ở Nhật rồi nên mãi mãi về sau sẽ không thể có được bộ ảnh nào như vậy nữa.
Đảo Jeju của Hàn cũng có hải nữ, nhưng ko đẹp bằng ở Nhật, lặn rất tốt, sâu, và ko thả rông vòng 1 như ở đây...
VN cũng có tắm biển, thả rông vòng 1 như ko ai coi vì là hải nam...
_ Mình thấy trong bộ ảnh vẻ đẹp tự nhiên và khỏe mạnh của phụ nữ 😁 Hơn cả là nụ cười hạnh phúc của họ dù công việc mưu sinh rất vất vả. Cảm ơn bác chủ thớt post bài :p
_ Nói thực là cá nhân mình cực thích vẻ đẹp hình thể khỏe mạnh như của mấy cô trong ảnh, khác hoàn toàn với các chị em nhịn ăn giữ dáng nhìn như gió thổi cái bay, hay thậm chí là hơn các cô tập gym chỉ có tập mông với đùi, nhìn không chân thật tí nào :D
Thật đáng khâm phục khi họ là phận nữ nhi nhưng làm được những việc không tưởng. Lặn đã khó rồi mà còn lặn ở nơi nước đóng băng thì thật không còn lời để diễn tả. Các đấng nam nhi chưa chắc đã làm được như vậy.