Nhân ngày của cha, mời anh em xem loạt ảnh nhiều cảm xúc của cha và con từ nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới. Người ta hay nói rằng "Cha chính là người tình tiếp trước của con gái", dù trong cuộc sống, cha có hiểu biết, mạnh mẽ và hùng tài thao lược đến đâu nhưng trước một sinh linh bé bỏng, cha vẫn cảm thấy mình thật bỡ ngỡ, vụng về để khám phá một kì quan thế giới mà trước đây cha chưa từng bao giờ được biết tới. Cha cùng con gái lớn lên từng ngày, từ khi con còn là một cô nhóc khóc nhè ngày đầu tiên tới trường. Cha nhìn con lớn, nhìn con chơi, mỗi bước đi của con cha luôn dõi theo.
Dù qua năm tháng con lớn lên, mái đầu cha thêm bạc, con vẫn luôn là cô gái bé bỏng của cha năm nào. Cha vẫn sợ con bị ngã, sợ con vấp phải những khó khăn lớn nhỏ trong cuộc đời mà nhiều khi cha không thể chia sẻ hết với con.
Rồi tới ngày con có người bạn trai đầu đời, cha lo lắng lắm. Cha sợ con bị tổn thương, sợ người con trai đó không đem lại hạnh phúc cho con. Liệu chàng trai đó có thể thay cha chăm sóc cho cô con gái của cha không? Ngày con lên xe hoa, cha cứ bồn chồn mãi. Cô gái của cha sắp không ở bên cha nữa rồi.
Dù qua năm tháng con lớn lên, mái đầu cha thêm bạc, con vẫn luôn là cô gái bé bỏng của cha năm nào. Cha vẫn sợ con bị ngã, sợ con vấp phải những khó khăn lớn nhỏ trong cuộc đời mà nhiều khi cha không thể chia sẻ hết với con.
Rồi tới ngày con có người bạn trai đầu đời, cha lo lắng lắm. Cha sợ con bị tổn thương, sợ người con trai đó không đem lại hạnh phúc cho con. Liệu chàng trai đó có thể thay cha chăm sóc cho cô con gái của cha không? Ngày con lên xe hoa, cha cứ bồn chồn mãi. Cô gái của cha sắp không ở bên cha nữa rồi.
Quảng cáo