Ngày trước mình ko tin tưởng cloud, với hồi đó dữ liệu ít nên toàn đưa thẻ nhớ, ổ cứng cho an toàn, wifi hồi đó ít, tốc độ chậm. Nhưng có lần ổ cứng bị hư mất hết dữ liệu nên mình quyết định chuyển sang cloud. Mà lúc đó thì cloud cũng phát triển quá rồi, wifi free cũng phủ khắp rồi.
Đưa lên cloud thuận tiện hơn thẻ nhớ nhiều. Mình đưa dư liệu lên 2 chỗ, mất thêm chút thời gian nhưng mà thấy an tâm hơn, chết thằng này có thằng kia. Nói vậy thôi chứ thực ra thì toàn dropbox với gôogle, mircosoft chết thế nào đc 😁
Toàn up lên google 😁 17gb giờ còn có hơn 5gb. Mình up ảnh gốc khá nhiều. Đang định chờ khi nào hết thì mua thêm gói theo năm. Gắn chặt với thằng Google từ mail, keep, calendar,...
"Bạn nghĩ bạn chạy RAID, backup sang NAS, backup sang nhiều ổ đĩa là an toàn? Không hề, lỡ một ngày nhà bạn bị ngập nước và đống ổ cứng đó hỏng hết thì thế nào? Hoặc một hôm đẹp trời ổ cứng của bạn chết thì sao?"
Cái này thì đúng nè, data mình backup chục ổ ở nhà, hổm nghe tin trạm vũ trụ Thiên Cung của Tàu sắp rớt xuống sợ nó phi vô nhà mình làm hỏng hết mớ ổ cứng nên mình đã cho hết data lên MÂY ^^
@mykero
Ngày trc có dùng flickr vì đc 1Tb, nhưng ghét cái là lâu lâu là phải mở app lên để nó up lên flickr, thích cái icloud là nó tự động luôn, chả phải làm gì, còn tự động giảm dung lượng vs chất lượng ảnh trên máy để tăng bộ nhớ cho máy sau khi ảnh đc up lên icloud. Cần ảnh nào bấm xem là tự tải lại về 😁