Mình sống Hà Nội, nhà cửa đầy đủ, nhà có chỗ đỗ xe ô tô, đi làm cũng có chỗ đỗ xe ô tô, công ty hỗ trợ 500k/1 tháng tiền xăng xe. lương 2 vợ chồng 1 tháng 30 củ. Con thì mới có 1 đứa 3 tuổi. Cũng đang phân vân xem có nên mua xe hay không đây.
@Reah
Tùy vào nhu cầu bạn có hay đưa cả nhà đi đâu đó hay cả nhà có đi ra ngoại thành nhiều không. Hoàn cảnh mình tương đương bạn, thu nhập cũng vậy. Con cũng 3 tuổi và chuẩn bị có bé nữa. Khác 1 cái là nhà mình có xe rồi nhưng cái xe mình chả bao h đụng tới luôn đó. Quan trọng là nhu cầu thôi chứ bạn có chỗ để xe, không đi xe sang thì tiền nuôi nó cũng ko phải vấn đề lớn lắm
@A.Q chính truyện
@lilares Mình có nhu cầu mua để đi làm. Mình làm trên khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách nội thành tầm 30km đường toàn cao tốc nên đi ô tô rất tiện. Bình thường phải đi xe đưa đón của công ty nên khá bất tiện và không chủ động về giờ giấc được.
@Reah
Tôi cũng same same như vậy, đang chạy con 7 chỗ đi làm cách nhà khoảng chục cây (đg HN). Tháng nào cũng phải trả ngân hàng gần chục củ. Nói chung cũng phải chịu cực thêm khoảng gần 1 năm nữa. Nhưng tôi thấy có xe vẫn sướng hơn hẳn, chỉ khổ hơn ở chỗ phải cắt giảm khoản đi nhậu nhẹt với bạn bè. Còn lại trời mưa trời nắng ngồi trong xe đi đâu chả ngại, công lên việc xuống trc kia toàn phải bắt xe khách hoặc đi nhờ xe thì phụ thuộc ng khác. Lời khuyên là với tổng thu nhập 2 vc tầm 30+ thì nên mua xe với đk đã có nhà và vay ngân hàng không quá 150tr để có thể trả đc trong vòng 1 năm với tiền trả hàng tháng dưới 9 tr.
Mình ở Đà Nẵng, đi làm gần nhà, cuối tuần hay xuống phố. Mình chạy con Accent số tự động mỗi tháng 1,5-1,8tr tiền xăng. Xe mới nên chi phí bảo dưỡng, sửa chữa ko đáng kể. Cho nên nếu có nhà cửa rồi, mua xe ko vay thì chi phí nuôi xe ko đáng kể.
@quanphamdn90
Việc mình sống ở đâu và mức sống mình như thế nào nó cũng ảnh hưởng tới việc mua xe. Còn lại nếu ko phải trả góp tiền xe, lái xe ko bị tai nạn, ko bị vặt đồ, nhà có chỗ để thì chi phí nuôi xe ko lớn lắm 😃
Thấy mấy bác cứ bảo nuôi 4 bánh tốn. Mình đi một tháng mỗi ngày 30km hết ko đến 2tr tiền xăng tính cả dầu máy thì cùng lắm 2tr. Lương tầm 20tr đổ lên Mua xe thoải mái.
mỗi tháng mình kiếm được trung bình 25 - 30 triệu, nếu may mắn thì 40-50 triệu, đen thì 10 - 15 triệu (còn độc thân, ở cùng bố mẹ) mà chưa dám nghĩ đến chuyện mua ô tô, mua nhà trước quan trọng hơn.
Nếu có tiền để mua xe rồi thì tính chi phí và lợi ích nó mang lại. Xem chi phí đó chiếm tổng bao nhiêu trong tổng thu nhập. Từ đó có con số là biết thôi mà.
Mình xin chia sẽ theo quan điểm mình đang làm tại bank như sau: Khi mua một chiếc xe phải có vốn tự có và phần còn lại vay ngân hàng ( thế chấp bằng chính chiếc xe mua ) thông thường thì bank sẽ tài trợ 80% và có thể cơ động cho vay 5 năm ( 60 tháng ), ví dụ bạn muốn sắm con xe 1 tỷ thì bạn sẽ bỏ 200tr vốn của bạn, bank sẽ giải ngân 800tr còn lại, trả trong 60 tháng thì mỗi tháng tương ứng gốc phải trả là 800tr/60 = 13tr333, còn lãi suất thì có tyể năm đầu bank sẽ km bạn 9.5% năm đầu, và 4 năm sau sẽ là 11%/năm, tạm tính với lãi 11% thì lãi trả khoản 800tr*11%/12 tháng = 7tr333 ( lưu ý là dư nợ bạn giảm thì ls cũng sẽ giảm nên bình quân 1 tháng lương bạn sẽ phải đóng cho bank total 22tr chưa tính chi phí xăng xe, bảo trì, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt gia đình ! 😃 Rgds
có nhà ở SG nhưng 2vc phải xuống ĐN làm,thuê nhà hết 3tr/tháng..cuối tuần mới về SG,tổng thu nhập 2vc tối thiểu 35tr tháng,chi tiêu tất cả tầm 12tr/tháng mà muốn mua con xe ghẻ tầm 200tr chạy tới lui mà vợ còn ko chịu
"Tao công nhân viên nhà nước vk tao nội trợ thu nhập cũng khoảng đến 5 triệu/tháng thế mà tao vẫn mua xe đi đến cơ quan nhà nước bình thường. Đơn giản vì bố tao là quan chức" nguyên văn câu nói của những thằng có bố làm to tham ô tham nhũng. Nên đừng tính thu nhập của mình mà hãy tính thu nhập của bố mình
Mua xe hơi hay không tùy vào khả năng và quan trọng là nhu cầu sử dụng thực sự, chứ sao lại có thể hay không thể, mua xe để lấy le với bạn bè, họ hàng rồi bấm bụng đóng các khoản phí, rồi trùm mền ko có tiền đổ xăng đi, thì mua xe để mà làm gì