Thật sự thì, tất cả đều là trò chơi của bộ não. Não bộ là một cấu trúc vô cùng phức tạp mà khoa học vẫn chưa thể hiểu hết, có khi chính nó đã tạo ra niềm tin, sự mê tín hay nỗi sợ và tất cả những điều khó hiểu mà con người làm 😃
Cái giải thích khúc sau "Ý vận" mình thấy khá đúng, mình thường làm như vậy và khả năng xảy ra rất chuẩn, giống thời xưa ngồi đợi kiểm tra miệng, lúc đó có học bài rồi và muốn được lên bảng nên trong đầu suy nghĩ "Cô gọi em lên đi....bla...bla..." và thế là đúng ngay chóc. Và còn nhiều trường hợp như thế nữa 😃
@sushi_bar
Mê tín dị đoan nó có cái lợi, đó là nếu bạn là người xuất chúng, bạn có thể sai khiến phần còn lại của đất nước làm bất kỳ điều gì bạn muốn, kể cả những điều phi đạo lý (chỉ cần bạn phán đó là đạo lý thì nó sẽ là đạo lý, chả thằng nào dám nói ngược lại đâu)... :yaheew:
@sushi_bar
Dân tộc là cái đinh gì mà bạn nâng như nâng trứng thế nhỉ? Bạn làm ra sản phẩm cho dân tộc và dân tộc trả công cho bạn, quan hệ 2 chiều có ai làm không công cho ai đâu mà phải bày đặt lợi ích tốt với chả lợi ích xấu này nọ?😁 Dân ta đã lựa chọn lối sống cho riêng mình và chấp nhận những rắc rối đi kèm, chúng ta không phải Chúa trời nên không thể phán xét lối sống đó được...;)
Cái quan trọng nhất! Nó đúng hay sai 😃 Nếu là trọng lực và ám thị thì cũng chỉ là hên xui. Còn tâm linh thì phải đúng với kết quả. Ai đã thử những việc quan trọng rồi cho ý kiến đê!
Mình không thử mấy cái này nên không có ý kiến. Tuy nhiên về mặt tâm linh thì thật sự là khó giải thích theo khoa học lắm. Mình có gặp mấy trường hợp như sau(100% trong chính nhà mình):
Nhà mình + nhà hàng xóm cách 1 nhà, em mình sinh cùng năm với thằng bé bên kia. Hồi đấy là tết Việt năm 2006, từ năm 2002 đến thời điểm mình vừa nêu 2 thằng cu không có hiện tượng khóc đêm (hoặc có thì bế hoặc dỗ là nín ngay), thời điểm 2006 thì đến đêm (khoảng 1-2h) 2 thằng cu ngồi dậy khóc cùng thời gian (đồng hồ 2 nhà thì chênh nhau 1-5' vì do từng nhà cài riêng) dỗ, mắng, đánh nó cũng vẫn khóc không chịu đi ngủ nhưng 1 lúc sau cả 2 đứa im cái rồi nằm ngủ luôn sáng hỏi nó không biết gì. 4-5 đêm như thế thì nhà mình cũng mua hoa quả thắp hương còn nhà kia thì ra bờ sông lấy 7 đoạn cây dâu dại về đặt chặn cửa thì thằng cu kia cũng hết khóc. 2 đêm không khóc thì sang ngày thứ 3 nhà kia cũng bỏ mấy cành cây kia đi thì đêm thứ 3 lại tiếp tục như trước thế là lại phải đi hỏi xem có mẹo nào giúp nữa không thì hỏi được là đặt con dao ở đầu giường (đặt xong nó không khóc nữa mà ngủ 1 mạch đến sáng). Sau có đi gọi hồn thì thấy bảo nguyên nhân nhưng mình không tin gọi hồn cả không trực tiếp đi nên mình không kể đến.
Nhà thằng cu kia chuyển đi thì đến khoảng lớp 3-5 thằng em mình chuyển từ phòng bố mẹ lên phòng ngủ cùng ông thì nhiều đêm đang ngủ nó ngồi dậy khóc to hoặc chạy xuống nhà rồi bảo có người không thấy mặt đứng ở cửa phòng(chạy xuống tầng xong không dám lên nữa lại phải chờ nó ngủ rồi bế lên), lúc đấy thì tưởng nó nghịch ban ngày nên tối ngủ mơ. Sau nhiều lần như thế thì hôm nó đi học lại đặt dao ở đầu giường không cho nó biết (sợ nó biết mà ngủ mơ có vấn đề gì) thì cũng hết không thấy như thế 1 lần nào nữa đến bây giờ.
Các bạn tin hay không mình không biết, nhiều hiện tượng mình nghe kể (nhưng không thấy trực tiếp) thì mình cũng tìm những sự giải thích từ khoa học và tin vào đấy. Tuy nhiên có nhiều cái mình thấy thì việc giải thích không thỏa đáng và khó có câu trả lời nếu dựa vào vật lí và các lĩnh vực khác.
@ltqsoft
xin lỗi chứ 😆 đây là cái mình tận mắt nhìn thấy nên mình đưa ra và mình cũng chẳng có nói gì đến tài chính nhà mình đâu mà bạn bảo nghèo. Mình cũng không bắt bạn đọc cái mình viết nên không cần dùng những từ ngữ có thể coi là xúc phạm người khác như thế đâu bạn 😃).(Đừng dùng từ ngữ khó nghe với người khác khi họ nói hẳn hoi và đưa ra những ý kiến của họ theo chiều hướng góp ý)
Thân !
@tuanhdvn
Không hiểu có phải bạn có tật giật mình hay không mà suy ra mình xúc phạm. Thôi thì mình cũng xin lỗi vì câu cú lủng củng khiến bạn tưởng mình chê bạn nghèo. Cái mình muốn nói ở đây là "hãy đeo kính vào mà nhìn", mắt người không thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ nhưng nếu có "kính" (hiểu theo nghĩa trừu tượng) thì sẽ thấy được, mặc dù không thể thấy tất cả cùng 1 lúc nhưng sẽ đủ để bạn nhìn ra bản chất vấn đề. Cái bạn thấy? Đúng, nhưng chưa đủ. Và mình khuyên bạn nên "đeo thêm loại kính phù hợp" để nhìn thấy cái mà mắt thường không thấy, đừng có lười nhác đổ lỗi cho các thế lực siêu nhiên (mà nếu đeo "kính" vào sẽ thấy "thường thôi") nữa...:oops:
Muốn nhìn ra được bản chất của hiện tượng đó, chỉ có 1 cách duy nhất, đó là trang bị kiến thức khoa học tự nhiên, vật lí, sinh học, hóa học, môi trường sống, tâm sinh lí con người, đặc biệt là hoạt động của bộ não. Hãy thu thập đầy đủ thông tin và các chi tiết liên quan đến hiện tượng đó, phân tích thật cặn kẽ ở mọi khía cạnh, sử dụng mọi kiến thức khoa học cần thiết. Những khám phá sau đó chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Bạn ko cần phải là nhà khoa học để tìm ra bản chất vấn đề, 1 người bình thường nhưng với khát khao khám phá sự thật, thiện chí với nó và 1 lượng tri thức vừa đủ, là bạn đủ khả năng nhìn ra bản chất vấn đề rồi, nói cách khác là nhìn thấy được "tận cùng của sự thật".
Sự thật và chân lý luôn luôn và mãi mãi ở đó, tuy ko phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận được nó, nhưng nếu bạn thật sự thiện chí với nó, bạn sẽ tìm ra nó. Tri thức khoa học sẽ cho ta vô vàn những điều tuyệt vời, và nó cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất, là phương tiện nhanh nhất trên hành trình tìm ra chân lý. Chúc bạn thành công!
P/s: Tại sao tớ nhắc đến từ "thiện chí"? Vì trong cuộc sống có những người không có thiện chí với sự thật và chân lí. Họ không hề có hứng thú với sự thật, nên dù có "rõ như ban ngày" thì họ vẫn không chịu nghe đâu. Với họ "chân lí" nằm trong suy tính chủ quan của họ, chứ không phải là một hiện thực khách quan.
Đây là kết luận của các nhà khoa học thế kỷ 22. Vừa gặp họ về xong:" theo tín ngưỡng và giải thích của người dân về các hiện tượng ma quỷ nói chung ở thời trước thì là do một loại vật chất hoàn toàn mới. Được định hình dưới dạng tập hợp các nguyên tử có kết cấu đặc biệt. Do đó không nhận biết đc bằng mắt thường và các thiết bị khoa học thô sơ. Các vật chất này bị hấp dẫn bởi điện trường do các nơ tron trong não sinh ra. Từ đó gây sự nhận thức lệch lạc trong não và có thể gây ra các phản xạ bất thưởng của chủ thể. ". Kết luận vậy đấy các bác ạ.
Chịu khó tìm hiểu rõ nguyên nhân là có câu trả lời hết, sớm hay muộn là tùy vào khả năng mỗi người. Thời này còn tin vào ma quỉ thì đúng là thiếu kiến thức nghiêm trọng.