Nửa đêm cái quán bên kia đường hay hát lắm. Tớ ở trong hẻm mà nghe lồng lộng. Không biết ở khoảng cách 50m thì có cách nào phá sóng không? Nếu có thì tớ sẽ ráng đầu tư để làm anh hùng rơm cứu xóm lá.
@DanielTran
Ở chỗ nhà mình cũng vậy, cứ nửa đêm là nó tụ tập nhậu nhẹt hát rồi còn hú hét trong micro ầm ĩ, muốn điên với bọn nó, nó hát bên kia đường, chĩa loa qua bên này làm nguyên đoạn đường Trần Hung Đạo ko ngủ đc với bọn nó, gọi CS ko có tác dụng, chó thật
@dangnguyenhaiduy
Video nó mở youtube trên điện thoại thì phần nhạc cũng bắn bluetooth qua loa kéo mà.
Còn nếu nó mở trên PC hoặc điện thoại rồi cắm dây 3.5ly qua loa thì mới bó tay.
Nhưng mấy ai xài cắm dây kiểu đó. Toàn bắn bluetooth qua loa mà.
Hơn nữa mạch này cũng phá luôn wifi 2.4Ghz. Nếu nhà nó xài wifi băng tần 5Ghz thì mới bắt được.
@tethien
Có loại loa kéo có tích hợp đầu karaoke trên đó luôn, ko cần dùng mạng wifi thì sao phá được. Chưa kể có nhà có dây mạng lan cấm thẳng vô luôn và mic có dây cắm vô loa kéo luôn thì mấy cái này chịu chết 😁
không có nhu cầu nhưng thích cách xử lý nhân văn của thớt
" Các bạn có tính rinh con tương tự thì cũng lưu ý:
Các bạn có "chơi" trò này thì cũng đừng làm quá lố hay quá lộ mà đối phương sang "đấm không trượt phát nào" nhé.
Hàng xóm có vui vẻ hát hò thì cũng để họ hát, chỉ khi nào "quá đáng" quá hay vào "giờ giới nghiêm" thì mới chặn, nói chung cũng đừng làm người ta mất vui nhiều quá. "
@channenthat
Vui thì vào quán Karaoke mà hát, vui gì trên nổi khổ đau của người khác, người già và trẻ em, người đau bệnh. Sống khốn nạn vô ý thức thì có, chỉ biết rống như heo bò sướng cái mỏ mình kệ người khác. Bởi vậy lâu lâu lên báo bị đâm chết hoài là đáng. Ở nước ngoài cho tù mọt gông. Chỉ ở cái nước này mới cho phép dung túng heo chó bò rống tra tấn người khác mà vẫn nhởn nhơ.
@channenthat
Nước ngoài nó gọi cảnh sát sang ông đéo im nó gô cổ lại ném vào đồn. Ở vn thì luật đéo có thành ra mới ntn, thằng vô ý thức thì hò karaoke, thằng trẻ trâu thì dùng cái mạch này để phá làng phá xóm.