CEO của Slightly Mad Studios, Ian Bell mới đây đã hé lộ công ty đang tự phát triển Mad Box, một chiếc máy chơi game console riêng, với phần cứng được nghiên cứu từ A đến Z để cạnh tranh với PS5 và Xbox mới. Đối với những anh em fan cuồng game đua xe mô phỏng, thì Slightly Mad Studios chẳng xa lạ gì với những tác phẩm như Need For Speed: Shift hay hai phần Project CARS, game được mệnh danh là game đua xe đẹp nhất trên PC tính đến thời điểm hiện tại. Anh em không tin có thể xem ngay hình screenshot chụp in-game dưới đây:
Trên Twitter, Ian Bell đã chia sẻ một đoạn trạng thái ngắn: “Chiếc Mad Box sắp lộ diện rồi.”
Chia sẻ với trang Variety, Bell cho biết có khả năng Mad Box sẽ được ra mắt trong vòng 3 năm tới và sẽ đủ sức mạnh phần cứng để chạy game thực tế ảo với tốc độ 120 FPS. “Nó sẽ hỗ trợ hầu hết mọi loại kính thực tế ảo đang có trên thị trường và cấu hình sẽ ngang cơ với những chiếc PC chơi game cao cấp 2 năm tới. Chúng tôi đang làm việc với các nhà sản xuất phần cứng máy tính nên chưa thể tiết lộ điều gì ngoài việc thiết kế máy và chi tiết cấu hình đang được thảo luận nghiêm túc.”
Nếu coi Mad Box là một chiếc console mới toanh, dĩ nhiên nó phải có game độc quyền thì mới cạnh tranh nổi với PlayStation và Xbox, chưa kể với Nintendo nữa. Tuy nhiên Bell cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng game độc quyền không phải ý tưởng hay nhưng đó sẽ là lựa chọn của các hãng sản xuất game. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch “gạ gẫm” các nhà phát triển để làm game độc quyền trên Mad Box.”
Vị CEO này nghĩ rằng thị trường game hiện tại đang trở thành thế chân vạc khi xét đến những game độc quyền. Nhiều tác phẩm tuyệt hay chỉ ra mắt trên PS4, hoặc Xbox One và Nintendo Switch, và một số khác thì là game đa nền ra mắt trên mọi nền tảng. Slightly Mad muốn tạo ra sự cạnh tranh mới thay vì các tập đoàn khổng lồ cạnh tranh miếng bánh console với nhau.
Dự kiến khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa, Slightly Mad sẽ giới thiệu phiên bản đầu tiên của Mad Box, và dự kiến mức giá sẽ sàn sàn với hai chiếc PS5 và Xbox mới dự kiến ra mắt trong năm 2019 tới đây.
Trên Twitter, Ian Bell đã chia sẻ một đoạn trạng thái ngắn: “Chiếc Mad Box sắp lộ diện rồi.”
Chia sẻ với trang Variety, Bell cho biết có khả năng Mad Box sẽ được ra mắt trong vòng 3 năm tới và sẽ đủ sức mạnh phần cứng để chạy game thực tế ảo với tốc độ 120 FPS. “Nó sẽ hỗ trợ hầu hết mọi loại kính thực tế ảo đang có trên thị trường và cấu hình sẽ ngang cơ với những chiếc PC chơi game cao cấp 2 năm tới. Chúng tôi đang làm việc với các nhà sản xuất phần cứng máy tính nên chưa thể tiết lộ điều gì ngoài việc thiết kế máy và chi tiết cấu hình đang được thảo luận nghiêm túc.”
Nếu coi Mad Box là một chiếc console mới toanh, dĩ nhiên nó phải có game độc quyền thì mới cạnh tranh nổi với PlayStation và Xbox, chưa kể với Nintendo nữa. Tuy nhiên Bell cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng game độc quyền không phải ý tưởng hay nhưng đó sẽ là lựa chọn của các hãng sản xuất game. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch “gạ gẫm” các nhà phát triển để làm game độc quyền trên Mad Box.”
Vị CEO này nghĩ rằng thị trường game hiện tại đang trở thành thế chân vạc khi xét đến những game độc quyền. Nhiều tác phẩm tuyệt hay chỉ ra mắt trên PS4, hoặc Xbox One và Nintendo Switch, và một số khác thì là game đa nền ra mắt trên mọi nền tảng. Slightly Mad muốn tạo ra sự cạnh tranh mới thay vì các tập đoàn khổng lồ cạnh tranh miếng bánh console với nhau.
Dự kiến khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa, Slightly Mad sẽ giới thiệu phiên bản đầu tiên của Mad Box, và dự kiến mức giá sẽ sàn sàn với hai chiếc PS5 và Xbox mới dự kiến ra mắt trong năm 2019 tới đây.
Tham khảo Gamespot