Mahmoud Abu Zeid - Một phóng viên ảnh bị bắt khi đang tác nghiệp tại một cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập. Không phải một mình anh, có cả 700 người và có những phóng viên khác nữa cũng hiện đang đối mặt với án tử hình tại Cairo. Nhưng người ta nhắc đến Mahmoud Abu Zeid rất nhiều bởi vì anh là phóng viên ảnh vừa mới thắng giải thưởng năm nay của Unesco / Guillermo Cano giải về quyền tự do báo chí thế giới.
Các luật sư biện hộ nói rằng, Mahmoud Abu Zeid chỉ đơn thuần đang làm công việc của mình là một phóng viên ảnh, đưa tin về một sự kiện có tính thời sự, nhưng hiện tình là rất khó thay đổi án.
Theo một tổ chức các phóng viên không biên giới cho biết, Shawkan là một trong hơn 700 người hiện đang phải đối mặt với án tử hình ở Cairo. Anh đã bị bắt cùng 2 phóng viên khác đã bị kết án tử hình vào tháng 3 năm nay.
Các luật sư biện hộ nói rằng, Mahmoud Abu Zeid chỉ đơn thuần đang làm công việc của mình là một phóng viên ảnh, đưa tin về một sự kiện có tính thời sự, nhưng hiện tình là rất khó thay đổi án.
Theo một tổ chức các phóng viên không biên giới cho biết, Shawkan là một trong hơn 700 người hiện đang phải đối mặt với án tử hình ở Cairo. Anh đã bị bắt cùng 2 phóng viên khác đã bị kết án tử hình vào tháng 3 năm nay.
ShawkanZeid vẫn dí dỏm khi bị giam giữ (ảnh © Khaled Desouki, AFP)
Nhiều cuộc biểu tình diễn ra đòi trả tự do cho Shawkan (ảnh KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)
Vì những đóng góp của mình cho một nền tự do báo chí, Mahmoud Abu Zeid đã được vinh danh trong giải thưởng Tự do báo chí thế giới năm 2018, giải thưởng do UNESCO trao tặng. Khi những thông tin về người thắng giải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, chính phủ Ai Cập đã không bằng lòng về điều đó. Bộ ngoại giao Ai Cập chỉ trích UNESCO vì việc đã vinh danh kẻ bị tình nghi là thành phần khủng bố và tham gia tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này. Chính phủ Ai Cập cho rằng UNESCO đã tham gia quá sâu vào vấn đề chính trị của mình.
UNESCO cho biết giải thưởng này nhằm tôn vinh một cá nhân, hoặc tập thể có những đóng góp nổi bật cho việc bảo vệ hay thúc đẩy nền tự do báo chí ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nhất là tại những nơi mà tự do báo chí đang nằm trên bờ vực nguy hiểm. Giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 1997, với tên gọi Guillermo Cano Isaza, tên một nhà báo Columbia, làm việc cho tờ L'Espectador. Ông là người đã đứng ra công khai chỉ trích trùm ma tuý của quốc gia này, ông bị ám sát sau đó ở Bogota, ngay trước cửa toà soạn của mình vào ngày 17 tháng 12 năm 1986.
Phiên toà vẫn chưa kết thúc tại Ai Cập, và Shawkan Zeid - nhà báo của tự do vẫn đang bị giam giữ.
Ánh mắt lạc quan của ShawkanZeid, (ảnh AFP)
Nguồn: Diyphotography.net
Quảng cáo