Mảng tối của ngành phát triển Mobile Game
Trong 1 buổi phỏng vấn IronHide Studio (nhà sản xuất tựa Game Kingdom Rush) vào năm 2011, một thành viên trong nhóm là Alvaro Azofra chia sẻ: Tôi thật sự rất đau đầu về các vấn đề vi phạm bản quyền. 2 Quốc gia mà chúng tôi phải mất nhiều thời gian để đối phó nhất là Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam về mức độ nghiêm trọng.
Ngay lập tức trên Blog của nhóm nhận được nhiều lời chia sẻ đến từ phía các Developer Việt Nam. Đa số bào chữa và dẫn chứng những công việc mà họ đang trực tiếp thực hiện mang đầy tính chính quy, còn những trường hợp vi phạm kia chỉ là con số nhỏ. Đó là tại thời điểm 2 năm về trước khi thị trường Game trên Điện thoại Thông minh còn đang manh mún. Còn Hiện tại thì ….
Lúc trước tôi là tín đồ của quả táo cắn dở. Tôi thường hay tham gia các buổi tranh luận nảy lửa về sự cạnh tranh giữa Android và Ios. Công nghệ cứ thay đổi ngày một chóng mặt, tôi cũng không còn cực đoan như trước nữa, và vì thế một hôm tôi quyết định đi tìm chân trời mới với một chú SmartPhone Android. Mua xong máy, điều đầu tiên với tất cả những ai xài smartphone là đi tìm các App để cài đặt. Sau 2 tiếng, cái gì cần có cũng đã phải có, tôi tự thưởng cho mình vài phút giải lao với mấy App Game trên máy. Chỉ khi tiếp cận với mấy App Game trên Android mà đã khiến tôi vỡ ra nhiều thứ. Hóa ra thị trường Game trên Android ở Việt Nam không ngờ lại đa dạng và nhiều đến vậy… và đa số toàn là Game Clone và Game Rip-off, gọi nôm na là game đi ăn trộm.
Game Rip-off đầu tiên mà tôi tiếp xúc là Tank Pro của nhà sản xuất pipoonline. Vào đầu game, thấy hình ảnh game tệ đến không thể tệ hơn, toàn bộ là lấy trộm từ game Tankzor vốn đã rất nổi tiếng và được nhiều Game thủ biết đến. Chơi được vài giây thì bắn hết đạn, đang loay hoay để làm cách nào mua thêm đạn thì được biết thì 1 cái bảng hội thoại đập vào mắt bắt nạp thêm 15.000 vnđ để có thể mua đạn mà muốn chơi tiếp bắt buộc phải nạp thẻ, bằng không xe tăng lấy gì bắn. Quá nản với kiểu thu phí bóp cổ người dùng, tôi quyết định đi tìm sản phẩm khác của 1 nhà sản xuất khác là Su**et-Qplay thì lại được tiếp xúc với cả một mớ Game lậu và Game Trộm lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi từng biết. Nào là Where is my Water, Asphalt, Iruner, thậm chí là cả Plant Vs Zombie… gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Where is my Water thì được Việt hóa là Kì lưng cá sấu, Asphalt thì là Quái xế, còn Plant Vs Zombie thì là Cuộc chiến thây ma.
Nhức nhối hơn là trong các dịch vụ tích hợp sẵn trong game, có những thứ dịch vụ tưởng chừng như miễn phí như việc Đăng tải kỷ lục sau mỗi màn chơi thì tại các Game Rip-Off dạng này mọi thứ dịch vụ như vậy đều thu phí, có lúc là tin nhắn mất 5.000 VNĐ, có lúc thì quy đổi bằng tiền ảo trong Game và bạn cũng phải mua bằng cách nhắn tin hay nạp thẻ với giá tương tự 5.000 VNĐ. Tóm lại, dịch vụ rẻ nhất cũng mất phí 5.000 vnđ lần, còn nạp thẻ hay mua lượt chơi gì đó thì bao nhiêu cũng không thể nào kiểm soát được.
Trong 1 buổi phỏng vấn IronHide Studio (nhà sản xuất tựa Game Kingdom Rush) vào năm 2011, một thành viên trong nhóm là Alvaro Azofra chia sẻ: Tôi thật sự rất đau đầu về các vấn đề vi phạm bản quyền. 2 Quốc gia mà chúng tôi phải mất nhiều thời gian để đối phó nhất là Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam về mức độ nghiêm trọng.
Ngay lập tức trên Blog của nhóm nhận được nhiều lời chia sẻ đến từ phía các Developer Việt Nam. Đa số bào chữa và dẫn chứng những công việc mà họ đang trực tiếp thực hiện mang đầy tính chính quy, còn những trường hợp vi phạm kia chỉ là con số nhỏ. Đó là tại thời điểm 2 năm về trước khi thị trường Game trên Điện thoại Thông minh còn đang manh mún. Còn Hiện tại thì ….
Lúc trước tôi là tín đồ của quả táo cắn dở. Tôi thường hay tham gia các buổi tranh luận nảy lửa về sự cạnh tranh giữa Android và Ios. Công nghệ cứ thay đổi ngày một chóng mặt, tôi cũng không còn cực đoan như trước nữa, và vì thế một hôm tôi quyết định đi tìm chân trời mới với một chú SmartPhone Android. Mua xong máy, điều đầu tiên với tất cả những ai xài smartphone là đi tìm các App để cài đặt. Sau 2 tiếng, cái gì cần có cũng đã phải có, tôi tự thưởng cho mình vài phút giải lao với mấy App Game trên máy. Chỉ khi tiếp cận với mấy App Game trên Android mà đã khiến tôi vỡ ra nhiều thứ. Hóa ra thị trường Game trên Android ở Việt Nam không ngờ lại đa dạng và nhiều đến vậy… và đa số toàn là Game Clone và Game Rip-off, gọi nôm na là game đi ăn trộm.
Game Rip-off đầu tiên mà tôi tiếp xúc là Tank Pro của nhà sản xuất pipoonline. Vào đầu game, thấy hình ảnh game tệ đến không thể tệ hơn, toàn bộ là lấy trộm từ game Tankzor vốn đã rất nổi tiếng và được nhiều Game thủ biết đến. Chơi được vài giây thì bắn hết đạn, đang loay hoay để làm cách nào mua thêm đạn thì được biết thì 1 cái bảng hội thoại đập vào mắt bắt nạp thêm 15.000 vnđ để có thể mua đạn mà muốn chơi tiếp bắt buộc phải nạp thẻ, bằng không xe tăng lấy gì bắn. Quá nản với kiểu thu phí bóp cổ người dùng, tôi quyết định đi tìm sản phẩm khác của 1 nhà sản xuất khác là Su**et-Qplay thì lại được tiếp xúc với cả một mớ Game lậu và Game Trộm lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi từng biết. Nào là Where is my Water, Asphalt, Iruner, thậm chí là cả Plant Vs Zombie… gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Where is my Water thì được Việt hóa là Kì lưng cá sấu, Asphalt thì là Quái xế, còn Plant Vs Zombie thì là Cuộc chiến thây ma.
Where is my Water được Rip-off thành Kỳ lưng cá sấu và được phân phối bởi 1 báo điện tử lớn
Tất cả đều là Clone hoặc Rip-Off từ đầu đến cuối không sai một chi tiết mà các đơn vị làm việc này đặt tên cho cả 1 bộ phận với cái tên mỹ miều là: Việt Hóa Game. Hóa ra quy trình của Việt Hóa Game có nghĩa là tải bản Game nước ngoài về, bung các file hình ảnh ra và thay toàn bộ từ ngữ nước ngoài thành tiếng Việt, tất cả các quyền tác giả hay Logo của nhà sản xuất đều bị xóa hoặc thay thế một cách trắng trợn, và một số Game miễn phí nước ngoài sau quá trình được Việt hóa thì nghiễm nhiên trở thành có thu phí và phải trả tiền để được chơi.
Nhức nhối hơn là trong các dịch vụ tích hợp sẵn trong game, có những thứ dịch vụ tưởng chừng như miễn phí như việc Đăng tải kỷ lục sau mỗi màn chơi thì tại các Game Rip-Off dạng này mọi thứ dịch vụ như vậy đều thu phí, có lúc là tin nhắn mất 5.000 VNĐ, có lúc thì quy đổi bằng tiền ảo trong Game và bạn cũng phải mua bằng cách nhắn tin hay nạp thẻ với giá tương tự 5.000 VNĐ. Tóm lại, dịch vụ rẻ nhất cũng mất phí 5.000 vnđ lần, còn nạp thẻ hay mua lượt chơi gì đó thì bao nhiêu cũng không thể nào kiểm soát được.
Gửi HighScore vốn miễn phí nay phải trả phí tương đương 5.000 Vnđ
Được biết trong thế giới của các Cty sản xuất Game trên SmartPhone thì Su**et-Qplay là Cty lớn nhất và có quy mô trong ngành này, sở hữu và đã từng Rip-off hàng trăm Game trên thế giới, từ những tựa Game nổi tiếng trên Ios cho đến tất cả các đầu Top game trên Hệ Điều Hành Android, tất cả đều sử dụng chung một hình thức trá hình là Việt Hóa Game và bắt người dùng phải trả những khoản phí mà đáng ra họ không phải trả để khai thác các dịch vụ tương ứng. Lợi dụng sự khó khăn về mặt thanh toán để sở hữu những sản phẩm dạng này cũng như sự thiếu hiểu biết của số lượng lớn người dung ở Việt Nam mà các Cty dạng này đang mọc lên ngày một đông đảo hơn và các hình thức thanh toán ngày một trắng trợn hơn để khai thác người dùng. Một Game thủ có nick name hoangtu_dongdong chia sẻ: “Tôi có tải trò chơi của họ về, chơi được vài phút đã thấy hiện thong báo thu phí với giá 15.000 Vnđ, tôi đang ham chơi nên đành chấp nhận trả số tiền này. Nào ngờ 1 tuần sau lại có thong báo bắt thu phí mới cho tôi tiếp tục chơi, chẳng lẽ bỏ ngang nên tôi đành chấp nhận mất tiếp. Đến khi có người bạn biết mới cho tôi hay rằng Trò chơi này ở nước ngoài hoàn toàn miễn phí, tôi mới ngã ngửa người ra là mình đã bị móc túi bởi mấy Cty lừa đảo này”.
Chỉ sau vài chục phút sử dụng, sản phẩm của Cty này đã bắt người dùng phải trả tiền
Game thủ trên cũng chỉ là một trong những hàng ngàn Game thủ đã bị những Cty như Su**et-Qplay lừa đảo do thiếu hiểu biết. Họ thiếu kiến thức IT cũng như sự hiểu biết để tiếp cận để khai thác các dịch vụ trên SmartPhone, từ đó trở thành con mồi béo bở cho các Cty loại này phát triển tại Việt Nam. Thị trường Game trên di động trong nước đang chứng kiến những doanh nghiệp bẩn đang ngày một nhiều hơn, trong khi đó những Studio như DIVMOB hay ColorBox hoặc Emobile vẫn lao động thăng hoa và ngày một chuyển mình nhằm đem đến một sân chơi, một cái nhìn đúng đắn hơn về Công nghệ phát triển Game tại Việt Nam. Nên chăng cần có sự vào cuộc của các nhà chức năng để kiểm soát những vấn nạn nhức nhối trên, cũng như để bảo vệ người tiêu dùng ?