Hôm trước thì chuyến bay của Qantas đã phải hủy do hành khách phát hiện tên điểm phát Wi-Fi giống thiết bị kích nổ thì hôm nay, đến lượt chuyến bay của American Airlines gặp một sự cố hài hước khi một nhà kinh tế học đã bị hành khách ngồi cạnh tố là đang "viết những ký tự lạ" và tình nghi ông này là khủng bố !? Rốt cuộc nhà kinh tế học đã bị đội ngũ an ninh mời xuống thẩm vấn và chuyến bay bị hoãn mất 2 giờ.
Chuyện thật như đùa này xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 3950 của American Airlines từ Philadelphia đến Syracuse. Nhà kinh tế học trong vụ việc có tên Guido Menzio, 40 tuổi, hiện đang công tác tại khối Ivy League - liên minh 8 trường đại học bờ đông nước Mỹ. Vị hành khách tố cáo hành vi của Menzio là một phụ nữ chưa rõ danh tính ngồi cùng hàng ghế và người này được cho là đã chủ động bắt chuyện với Menzio trong khi đợi máy bay cất cánh. Tuy nhiên, Menzio không thích tán dóc với phụ nữ.
Theo Washington Post thì Menzio lúc đó đang tập trung "viết các đoạn ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc khiến cho người phụ nữ ngồi cạnh không nhận ra được ông đang viết gì". Người phát ngôn của American Airlines - Casey Norton cho biết người phụ nữ này ban đầu đã gọi một tiếp viên trên chuyến bay và nói rằng cô ta cảm thấy "không khỏe", thế nhưng sau khi được hộ tống ra khỏi máy bay thì người này lại nói rằng thực ra cô ta không bị bệnh gì hết.
Cũng theo Washington Post, người phụ nữ này đã cảm thấy hoảng sợ khi cho rằng người ngồi cùng là ông Menzio có thể là một tên khủng bố bởi cô ta không thể nhận ra những đoạn chữ viết tay mà ông Menzio đang ghi. Chiếc máy bay đã nằm lại đường lăn chính trong suốt 30 phút đến khi các nhân viên an ninh đưa ông Menzio ra khỏi máy bay.
Phó giáo sư kinh tế học Guido Menzio.
Trong quá trình thẩm vấn, các nhân viên an ninh đã phát hiện ra rằng Guido Menzio - một phó giáo sư kinh tế học đến từ đại học Pennsylvania chỉ đang ghi chú về một nghiên cứu mà ông làm đông tác giả trên một tờ giấy tính tiền. Đoạn ghi chú viết tay khiến người phụ nữ kia không nhận ra thực chất là một bài toán, cụ thể là một phương trình vi phân.
Sau khi giải thích về phương trình toán học cho các nhà chức trách, Menzio được xác định là không gây ra mối đe dọa nào và được phép trở lại máy bay để thực hiện hành trình. Menzio nói với Washington Post rằng phi công của chuyến bay có vẻ như hơi bối rối khi ông trở lại ghế ngồi của mình. Như vậy là sau gần 2 giờ trì hoãn, chuyến bay dài 41 phút cuối cùng đã cất cánh theo dữ liệu từ FlightStats.com
Guido Menzio cũng cho biết mặc dù ông đã "được đối xử rất tử tế từ đầu đến cuối" nhưng ông chỉ trích các thủ tục an ninh của hãng hàng không American Airlines khi không thể thu thập đủ thông tin tình báo cần thiết đối với những trường hợp tình nghi như vậy. Ông nói: "Một thủ tục an ninh quá cứng nhắc, cứng nhắc theo kiểu chỉ cần huýt sáo 1 tiếng là mọi thứ phải dừng lại mà không cần kiểm tra và quá phụ thuộc vào thông tin từ những người hoàn toàn không có manh mối gì." Menzio cũng ngay lập tức chia sẻ một trạng thái trên trang Facebook cá nhân nói về tình huống dở khóc dở cười mà ông gặp phải.
Về phần người phụ nữ kia thì vẫn chưa rõ danh tính (có lẽ từ chối tiết lộ thì đúng hơn) và không trở lại máy bay.
Chuyện thật như đùa này xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 3950 của American Airlines từ Philadelphia đến Syracuse. Nhà kinh tế học trong vụ việc có tên Guido Menzio, 40 tuổi, hiện đang công tác tại khối Ivy League - liên minh 8 trường đại học bờ đông nước Mỹ. Vị hành khách tố cáo hành vi của Menzio là một phụ nữ chưa rõ danh tính ngồi cùng hàng ghế và người này được cho là đã chủ động bắt chuyện với Menzio trong khi đợi máy bay cất cánh. Tuy nhiên, Menzio không thích tán dóc với phụ nữ.
Theo Washington Post thì Menzio lúc đó đang tập trung "viết các đoạn ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc khiến cho người phụ nữ ngồi cạnh không nhận ra được ông đang viết gì". Người phát ngôn của American Airlines - Casey Norton cho biết người phụ nữ này ban đầu đã gọi một tiếp viên trên chuyến bay và nói rằng cô ta cảm thấy "không khỏe", thế nhưng sau khi được hộ tống ra khỏi máy bay thì người này lại nói rằng thực ra cô ta không bị bệnh gì hết.
Cũng theo Washington Post, người phụ nữ này đã cảm thấy hoảng sợ khi cho rằng người ngồi cùng là ông Menzio có thể là một tên khủng bố bởi cô ta không thể nhận ra những đoạn chữ viết tay mà ông Menzio đang ghi. Chiếc máy bay đã nằm lại đường lăn chính trong suốt 30 phút đến khi các nhân viên an ninh đưa ông Menzio ra khỏi máy bay.
Phó giáo sư kinh tế học Guido Menzio.
Trong quá trình thẩm vấn, các nhân viên an ninh đã phát hiện ra rằng Guido Menzio - một phó giáo sư kinh tế học đến từ đại học Pennsylvania chỉ đang ghi chú về một nghiên cứu mà ông làm đông tác giả trên một tờ giấy tính tiền. Đoạn ghi chú viết tay khiến người phụ nữ kia không nhận ra thực chất là một bài toán, cụ thể là một phương trình vi phân.
Sau khi giải thích về phương trình toán học cho các nhà chức trách, Menzio được xác định là không gây ra mối đe dọa nào và được phép trở lại máy bay để thực hiện hành trình. Menzio nói với Washington Post rằng phi công của chuyến bay có vẻ như hơi bối rối khi ông trở lại ghế ngồi của mình. Như vậy là sau gần 2 giờ trì hoãn, chuyến bay dài 41 phút cuối cùng đã cất cánh theo dữ liệu từ FlightStats.com
Guido Menzio cũng cho biết mặc dù ông đã "được đối xử rất tử tế từ đầu đến cuối" nhưng ông chỉ trích các thủ tục an ninh của hãng hàng không American Airlines khi không thể thu thập đủ thông tin tình báo cần thiết đối với những trường hợp tình nghi như vậy. Ông nói: "Một thủ tục an ninh quá cứng nhắc, cứng nhắc theo kiểu chỉ cần huýt sáo 1 tiếng là mọi thứ phải dừng lại mà không cần kiểm tra và quá phụ thuộc vào thông tin từ những người hoàn toàn không có manh mối gì." Menzio cũng ngay lập tức chia sẻ một trạng thái trên trang Facebook cá nhân nói về tình huống dở khóc dở cười mà ông gặp phải.
Về phần người phụ nữ kia thì vẫn chưa rõ danh tính (có lẽ từ chối tiết lộ thì đúng hơn) và không trở lại máy bay.
Theo: Washington Post