Máy tính đầu tiên của e: Intel Pentium IV 3.0GHz, RAM DDR 512Mb, HDD 80Gb, main Gygabyte 865 gì đấy, tóm lại là cấu hình tương đối ngon cách đây 5 năm... Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã 5 năm rồi hx... 😁
Con máy đầu tiên sờ vào ở cơ quan mẹ.hồi đấy phải cắm chìa khóa riêng của máy vào mới khởi động. Chạy NC mượt chơi trò bắn máy bay và trươt tuyết cảm giác sung sướng (mới 6 tuổi). Mới đấy phải gần 17 năm rồi. E đầu tiên được mua là Pentium III 500Mhz ram 64Mb HDD 10Gb màn hình 17inch VGA 8Mb ổ CD LG 48x USB 1.0
trước mình có tìm xem vài phim về kinh doanh trong đó có Pirates of Silicon Valley (1999), Steve Jobs chỉ trích mạnh mẽ phong cách làm việc của IBM luôn, nói họn làm việc như 1 cỗ máy và không biết đến những giá trị nghệ thuật cũng như nét sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. hợp tác vủa Microsoft với IBM chính là nề tảng của hệ điều hành phổ biến nhất thế giới và Bill Gate trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất hành tinh.
Giá vàng tháng 8/1981 khoảng 400$/ounce. Năm nay đã ngấp nghé 2000$/ounce như vậy cái giá 3000$ vào năm 1981 phải tương đương với 15000$ ngày hôm nay. Thật là khủng khiếp
cái máy đầu tiên : RAM 32MB, CPU : 500 MHz , HDD : 20GB chạy win 95 <- hồi lúc mua con này dc coi là cực mạnh.
đã xài qua nhiều cái khác nữa và bây h cũng đang xài 1 con quái vật nhưng rất tiếc không phải của mình : 24 nhân intel xeon + vài chục em AMD chạy ngày đêm không nghỉ , vài chục em HDD severs 72GB, RAM thay ra thay vô không nhớ rõ bao nhiêu, chạy linux Red Hat , lâu lâu vẫn dc dùng để chơi gỡ bom 😆
Mình xài máy của papa 😁 thời đó mình học tiểu học. Bố có em máy chạy win 98 chả biết cấu hình là thế nào nữa nhưng có quả màn hình cong 16 inh có cái kính che cứ lúc nào ko dùng là phải có 1 tấm vải to để đậy, Sợ bị bụi làm hỏng :D =)) Còn con máy đầu tiên của mình là khi sắp vào năm 2 đại học mới cho mua Laptop. Em Vaio E chip i3 Sandy bridge, ram 4gb, cạc on hd 3000 chạy win7 64bit. Nếu so với con máy tính đầu tiên đc chạm vào thì kiểu như là 1 cái trời với 1 cái vực :D
Cái PC đầu tiên mình có là năm 1996, hình như là intel 386 hay sao ấy
ko nhớ rõ lắm nhưng ổ cứng chỉ có vài trăm MB, có 1 ổ mềm và 1 ổ CD. Có thêm cái modem ngoài mà ko biết dùng như nào vì hồi đấy chưa có kết nối internet qua line đt, mầy năm sau mới có dial-up