Mình đã đi nhiều nơi, chơi nhiều chỗ ở hệ mặt trời thì thấy đồ ăn Tàu là dở tệ nhất. Món nào trông cũng lòe loẹt bắt mắt nhưng hương vị thì nghèo nàn và nhạt nhẽo vô cùng.
Không hiểu sao dân Tàu nó lại cuồng dầu ăn đến thế. Đồ cay chỉ phổ biến ở khu vực tây nam nhưng đồ dầu mỡ thì ở đâu cũng ngập ngụa. Đồ khô, đồ ướt, đồ tươi sống hay đồ chế biến sẵn nó cũng đều cho dầu ăn vào được. Kinh dị nhất là ăn lẩu, nồi lẩu ngập hai đốt ngón tay là dầu mỡ, bát nước chấm tưởng mắm hay xì dầu thì hóa ra là bát dầu ăn trộn với gia vị. Vì xã giao nên anh em VN mình vẫn cố ăn, ăn cũng giả vờ khen ngon tấm tắc! Được cái dầu ăn của nó ăn không bị ngấy nhưng béo thì chắc chắn là có. Sang bển đi đường thấy tạng người phổ biến của nó là Đậm, đó là biểu hiện của chế độ ăn thừa chất béo.
Nói vậy thôi chứ người Tàu họ vẫn khỏe mạnh lắm, sống lâu thậm chí hơn cả dân VN mình. Điều đó chứng tỏ thức ăn của họ dù không ngon, không thân thiện nhưng ăn quen rồi thì vẫn tốt. Có cái hay là hoa quả tươi của họ ăn rất ngon, ăn cả vỏ cũng không sao, ăn không cần rửa cũng không thấy đau bụng. Vô vườn hái ăn thoải mái mà không lo nhiễm độc.
Bữa đó mình cũng được ăn món tôm hùm đất rang me của nó. Nói chung chẳng thấy ngon, tôm ít thịt nhiều vỏ, nhá cả vỏ rít nước rồi nhả bã. Ăn để biết thôi chứ món đó chưa đủ đẳng cấp để được gọi là đặc sản.
Kết luận: đồ Tàu chỉ được cái đẹp mã chứ không ngon.
Không hiểu sao dân Tàu nó lại cuồng dầu ăn đến thế. Đồ cay chỉ phổ biến ở khu vực tây nam nhưng đồ dầu mỡ thì ở đâu cũng ngập ngụa. Đồ khô, đồ ướt, đồ tươi sống hay đồ chế biến sẵn nó cũng đều cho dầu ăn vào được. Kinh dị nhất là ăn lẩu, nồi lẩu ngập hai đốt ngón tay là dầu mỡ, bát nước chấm tưởng mắm hay xì dầu thì hóa ra là bát dầu ăn trộn với gia vị. Vì xã giao nên anh em VN mình vẫn cố ăn, ăn cũng giả vờ khen ngon tấm tắc! Được cái dầu ăn của nó ăn không bị ngấy nhưng béo thì chắc chắn là có. Sang bển đi đường thấy tạng người phổ biến của nó là Đậm, đó là biểu hiện của chế độ ăn thừa chất béo.
Nói vậy thôi chứ người Tàu họ vẫn khỏe mạnh lắm, sống lâu thậm chí hơn cả dân VN mình. Điều đó chứng tỏ thức ăn của họ dù không ngon, không thân thiện nhưng ăn quen rồi thì vẫn tốt. Có cái hay là hoa quả tươi của họ ăn rất ngon, ăn cả vỏ cũng không sao, ăn không cần rửa cũng không thấy đau bụng. Vô vườn hái ăn thoải mái mà không lo nhiễm độc.
Bữa đó mình cũng được ăn món tôm hùm đất rang me của nó. Nói chung chẳng thấy ngon, tôm ít thịt nhiều vỏ, nhá cả vỏ rít nước rồi nhả bã. Ăn để biết thôi chứ món đó chưa đủ đẳng cấp để được gọi là đặc sản.
Kết luận: đồ Tàu chỉ được cái đẹp mã chứ không ngon.